Hà Nội: Người đàn ông ôm ngực, mặt tím tái bất ngờ đổ gục trên vỉa hè
(VietQ.vn) - Một người đàn ông ôm ngực, có biểu hiện tím tái mặt mũi, bất ngờ đổ gục trên vỉa hè rồi tử vong tại chỗ...
6 nhiệm vụ trọng tâm của nâng cao NSCL hàng hóa doanh nghiệp Hải Dương
Cán bộ xã giấu tiền của đồng nghiệp trong quần lót
Hà Nội: Tài xế xe buýt bị đánh hội đồng vì va chạm với xe máy
Ông trùm ma túy và cuộc đào tẩu gây chấn động chính quyền
Hồi hộp chờ đón giờ khai màn Giọng hát Việt nhí 2015
Khoảng 6h sáng 16/7, một người đàn ông được cho là hành nghề xe ôm đã có biểu hiện ôm ngực, mặt mũi tím tái rồi đổ gục trên vỉa hè tại đầu ngõ 189, phố Giảng Võ (quận Ba Đình, TP. Hà Nội).
Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, người đàn ông đang ngồi trên xe đỗ tại đầu ngõ 189 chuyển biến sắc thái khuôn mặt rồi nằm lăn ra đất. Thấy vậy, nhiều người dân đã nhanh chóng cùng nhau tiến hành sơ cứu khẩn cấp nhưng người đàn ông đã tử vong.
Đầu ngõ phát hiện ra người đàn ông ôm ngực gục ngã trên vỉa hè
Một người dân cho biết, nạn nhân tên là Sang (SN 1958), làm nghề xe ôm trên khu vực này đã được nhiều năm. Trước đây, ông này mắc nhiều chứng bệnh như cao huyết áp, tiểu đường…
Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng khu vực đã có mặt tại hiện trường để điều tra và xác minh nhân thân của nạn nhân.
N. Sơn









