Nổ súng ở Australia: Một luật sư gốc Việt thiệt mạng

authorHuyền Bùi 11:22 24/01/2018

(VietQ.vn) - Một vụ nổ súng xảy ra vào chiều ngày 23/1 tại Australia đã làm một luật sư gốc Việt tử vong tại chỗ.

Theo TTXVN, ngày 23/1, một vụ nổ súng đã xảy ra tại quán càphê trung tâm thương mại Saigon Place thuộc khu vực Bankstown, Tây Sydney của Australia, khiến một người thiệt mạng.

Các nhân chứng cho biết, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 15 giờ 30 phút tại quán cà phê Happy Cup, với 3-4 tiếng súng nổ.  Cảnh sát và xe cứu thương nhanh chóng xuất hiện tại hiện trường.  Mặc dù được các nhân viên cứu thương cấp cứu nhưng cảnh sát xác nhận nạn nhân đã chết tại hiện trường. Nạn nhân được xác định là người gốc Việt, khoảng 60 tuổi, làm luật sư.

no-sung-o-australia-mot-luat-su-goc-viet-thiet-mang

 Luật sư gốc Việt Ho Le Dinh. Ảnh: Facebook

Người Lao động dẫn tin tờ Sydney Morning Herald (SMH)cho biết, nạn nhân có tên Ho Le Dinh. Một nhân chứng làm việc gần đó cho biết anh đang ở trên văn phòng làm việc thì nghe thấy 4 tiếng súng vang lên. Trả lời phỏng vấn kênh Nine News, một người khác nói: "Một cô gái cố gắng hồi sức tim phổi cho ông ấy nhưng ông ấy đã chết". Sau khi lực lượng y tế đến nơi, họ thông báo ông Le Dinh đã tử vong tại hiện trường.

Nữ y tá cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai(VietQ.vn) - Tại Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi vừa xảy ra việc nữ y tá cấp nhầm thuốc dưỡng thai thành phá thai.

Trong khi đó, hung thủ đã trốn thoát và có thể còn giữ hung khí. Thanh tra Brad Thorne cho biết nơi cuối cùng người ta nhìn thấy hắn là trên đường Restwell. "Từ những hành động và mô tả của sự việc vào giai đoạn đầu, chúng tôi tin rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích" - ông Thorne nhận định.

no-sung-o-australia-mot-luat-su-goc-viet-thiet-mang

 Hiện trường xảy ra vụ nổ súng khiên luật sư gốc Việt thiệt mạng. Ảnh: Cole Bennetts

Vài giờ sau khi ông Le Dinh bị bắn chết, ông Van Nguyen, người tự xưng là bạn thân của nạn nhân, liền chạy đến hiện trường. Ông Van cho biết ông Le Dinh là một luật sư hình sự và từng sở hữu quán cà phê Happy Cup.

Ông Van kể rằng họ đã uống cà phê cùng nhau trong khoảng nửa tiếng vào sáng 23-1 rồi ông mới rời đi. Nhiều giờ sau, ông Van nhận được cuộc gọi báo tin người bạn thân đã chết.

"Bạn tôi, ông ấy ngồi ở chiếc bàn này. Chúng tôi đã trò chuyện với nhau và uống cà phê. Một gã nào đó đi ngang qua và rút súng bắn mà không nói một lời nào" - ông Nguyen nói sau khi nghe thuật lại sự việc từ những người xung quanh.

Hiện cơ quan chức năng Úc đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Minh Trần (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang