Phát hiện xác người đàn ông vỡ đầu bất thường bên đường tàu
(VietQ.vn) - Vào khoảng 5h ngày 6/5, tại tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn thuộc tổ 20, ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người dân hoảng hồn phát hiện nạn nhân tử vong với phần đầu bị vỡ.
Thái Lan: Bắt giữ nhà sư tình nghi trộm xác làm bùa ngải
Khởi tố kẻ đốt, ôm xác người tình ngủ 2 ngày liền rúng động Sài Gòn
Chính quyền đào mộ đốt xác người chết
Những người tưởng đã chết ở Phillippines "sống lại"
Theo tin tức từ báo Tiền Phong, vào khoảng 5h ngày 6/5, khi đi tập thể dục ngang qua tuyến đường sắt Bắc – Nam, đoạn thuộc tổ 20, ấp Cầu Hang, xã Hóa An, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, người dân phát hiện một người đàn ông nằm bất động gần đường sắt. Đến gần kiểm tra, mọi người hoảng hồn phát hiện nạn nhân tử vong với phần đầu bị vỡ.
Theo quan sát tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm trong hành lang đường sắt, cách đường ngang dân sinh khoảng 10m. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương, vỡ hộp sọ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng công an TP Biên Hoà có mặt phong toả, khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân tử vong.

Khu vực đường tàu nơi phát hiện thi thể ông Tấn. Ảnh: PLO
Nạn nhân được xác định là ông Đoàn Văn Tấn ( 44 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Theo người dân, tối ngày 5-5 họ thấy ông Tấn đã say xỉn, ôm chai rượu ngồi vất vưởng cạnh đường sắt. Đến sáng thì phát hiện ông Tấn đã tử vong nằm cách nơi ngồi uống rượu lúc tối khoảng 6m. Do vậy có thể trong lúc ngồi trên đường tàu nạn nhân bị đoàn tàu chạy qua tông tử vong. Lúc xảy ra tai nạn tổ lái tàu không phát hiện nên đi luôn.
Bà N.T.L. (46 tuổi, vợ nạn nhân) cho biết, bà và ông Tấn đã ly hôn. Trước đây, ông Tấn làm phụ hồ nhưng thời gian gần đây thì không làm nữa và suốt ngày uống rượu say xỉn rồi đi lang thang. Còn theo người dân tại hiện trường, ông Tấn lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn, thần kinh không ổn định và thường tới lui khu vực này nên ai cũng quen mặt, báo Pháp luật Tp. HCM đưa tin.
Thái Hà (T/h)









