Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam thăm và tặng quà cho bệnh nhân ung thư

(VietQ.vn) - Ngày 17/1, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu đến thăm và trao 200 phần quà cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2, nhằm động viên tinh thần, chia sẻ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.
Đoàn Thanh niên Tổng cục dâng hương tại đài tưởng niệm và trao quà cho cựu TNXP trên địa bàn TP.Đà Nẵng
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự lễ trao quà Tết tại tỉnh Bến Tre
Phát biểu tại buổi lễ, bà Tô Thị Bích Châu cho biết, những năm qua, Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để động viên, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh nhân vượt qua hoàn cảnh, tin yêu vào cuộc sống, vươn lên thoát nghèo, tạo dựng tương lai tốt đẹp. Cụ thể, các cơ quan, tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã triển khai nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, giàu tính nhân văn và thấm đượm tình yêu thương đồng bào.
Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, trong những ngày đầu năm mới Ất Tỵ 2025, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương đã và đang tổ chức hoạt động thăm, chúc Tết đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tại khắp các địa phương trong cả nước. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều gia đình, cá nhân gặp khó khăn, người nghèo; các hộ gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ; đối tượng cần bảo trợ xã hội trong đó có các bệnh nhân ung thư… cần nhận được sự chung tay, góp sức động viên về tinh thần và vật chất từ đông đảo đồng bào, các tầng lớp nhân dân trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài cũng như bạn bè quốc tế.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến thăm và trao 200 phần quà cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cơ sở 2.
Trước thềm xuân Ất Tỵ 2025, bà Tô Thị Bích Châu đã đến thăm, chúc tết Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, gửi tặng 200 phần quà đến người bệnh ung thư đang điều trị. Mỗi phần quà gồm hiện vật trị giá 300.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt, với hy vọng chia sẻ, động viên bệnh nhân.
“Tôi mong các bác, các anh chị, các em, các cháu thiếu may mắn và đang phải điều trị bệnh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM thật nhiều sức khỏe, vững tâm - bền chí, quyết tâm chiến đấu với bệnh tật, nhanh chóng bình phục để sớm về chung sống cùng gia đình, cùng nhau chung tay xây dựng quê hương, đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.” - Bà Châu bày tỏ và đề nghị toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, năng động, đổi mới và sáng tạo.
Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tô Thị Bích Châu tặng quà cho các bệnh nhi ung thư.
“Các cán bộ, nhân viên Bệnh viện phải thực sự xem mỗi bệnh nhân như là người thân, là ruột thịt, máu mủ, là tay - chân của chính mình. Xem nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của bản thân mình. Xem vất vả của gia đình bệnh nhân như vất vả của gia đình mình để cố gắng phát huy tối đa kinh nghiệm, kỹ năng, lương tâm, đạo đức nghề nghiệp vào việc chăm sóc, điều trị tốt nhất cho bệnh nhân ung thư; xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”” - bà Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh.
Tại buổi lễ, BSCK2 Võ Hồng Minh Phước, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, Bệnh viện luôn xác định sứ mệnh của mình không chỉ chǎm sóc sức khỏe mà còn mang đến sự quan tâm, chăm sóc tinh thần cho bệnh nhân. Bên cạnh việc điều trị bệnh, yếu tố tinh thần đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quá trình hồi phục.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quà và động viên bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.
“Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra môi trường thân thiện, gần gũi, nơi mỗi bệnh nhân không chỉ cảm nhận được sự tận tâm trong điều trị mà còn được thấu hiểu và sẻ chia trong những lúc khó khăn nhất” - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM chia sẻ và nhấn mạnh, những phần quà hôm nay không chỉ có giá trị về mặt vật chất mà còn là món quà tinh thần vô cùng quý báu. Đó là sự động viên to lớn, giúp bệnh nhân cảm nhận được tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng và là nguồn động lực lớn lao, tiếp thêm sức mạnh để họ vững vàng vượt qua bệnh tật và đón chào một mùa xuân mới đầy hy vọng và niềm tin vào tương lai.
Kim Thoa