Sea Games 28: Ánh Viên liên tiếp phá kỷ lục nhưng lại chưa thạo đi xe đạp

author 08:42 08/06/2015

(VietQ.vn) - Điều khó tin, kình ngư 19 tuổi vừa giành 4 HCV, phá tới 5 kỷ lục tại SEA Games 28, kiếm tiền tỷ lại không dùng facebook, internet, điện thoại. Cô đi xe đạp cũng chưa thạo và chưa hề biết đi xe máy.

Ánh Viên (giữa) nhận HCV nội dung 200m ngửa.

Ánh Viên lại phá thêm một kỷ lục nữ, khi về nhất ở nội dung 200m hỗn hợp cá nhân nữ với thành tích 2 phút 13 giây 53, qua đó giành huy chương vàng thứ tư tại SEA Games 28.

Đây cũng là lần thứ 5 Nguyễn Thị Ánh Viên phá kỷ lục ở kỳ SEA Games này.

Sau thành công vang dội ngày 6/6, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên còn tiếp tục lập thành tích ấn tượng trong ngày 7/6 ở nội dung 200m bơi ngửa nữ khi giành huy chương vàng và lập kỷ lục SEA Games. 

Với thời gian 2 phút 14 giây 12, Ánh Viên đã hoàn thành bài thi của mình và chính thức phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi ngửa nữ. Kỷ lục cũ ở cự ly 200m bơi ngửa nữ là 2 phút 14 giây 80, do chính Ánh Viên lập tại SEA Games 2013.

Trước đó, trong ngày 6/6, Ánh Viên đã ba lần lập kỷ lục SEA Games và giành hai huy chương vàng ở các nội dung 800m hỗn hợp nữ, 400m tự do nữ.

Trước khi lập kỷ lục ở nội dung 200m bơi ngửa, Ánh Viên đã không thể giành huy chương ở nội dung 50m bơi bướm nữ. Giành huy chương vàng là vận động viên chủ nhà Tao Li (26 giây 58, phá kỷ lục SEA Games). Ánh Viên về đích thứ tư với thành tích 27 giây 67.

 tuổi 19 tuổi, Ánh Viên đã trải qua năm thứ 8 trong cảnh xa nhà. Còn kể từ khi sang Mỹ tập huấn 4 năm trước, cô chỉ có thể “ghé” về thăm bố mẹ 2-3 lần mỗi năm. Vì thế điều mà Viên thèm nhớ nhất trên đất Mỹ chính là những khoảng thời gian hiếm hoi được chui vào lòng mẹ ngủ một đêm hay ăn một bữa cơm đậm chất miền Tây với đại gia đình.

Ánh Viên dư sức “bơi” ra ít nhất nửa tỷ đồng tiền thưởng thành tích mỗi năm, luôn được chuyển hết về nhà. Cô đã giúp bố mẹ hiện thực hóa được mục tiêu mà trước đó không có ngay cả trong mơ là xây được một căn nhà khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại. Cũng chính nhờ cô con gái giỏi giang và hiếu thảo, bố mẹ Viên đã có một khoản tích lũy kha khá để thoát cảnh bạc mặt làm ruộng, buôn cá, làm mướn vẫn chưa đủ ăn qua ngày. Chính chiếc xe tay ga hàng chục triệu đồng thi thoảng cả nhà chạy vào dịp lễ tết cũng là phần thưởng Viên nhận được từ một cuộc bầu chọn.

Là người giàu nhất của giới VĐV bơi, song Ánh Viên gần như không có có nhu cầu gì cho bản thân mình cả. Trên đất Mỹ, kình ngư Vàng giao tiếp với bên ngoài, kể cả với bố mẹ giờ chỉ qua chiếc điện thoại dùng chung với HLV Anh Tuấn. Hiện tại tài năng 19 tuổi vẫn đi xe đạp chưa vững và chưa hề biết đi xe máy.

Viên đang đứng trước cơ hội nhận “mưa tiền thưởng” nhờ các chiến tích với tổng mức thưởng, cả tiền mặt và hiện vật lên tới 150 triệu đồng cho 1 tấm HCV kèm theo kỷ lục tại SEA Games 28. Nhưng với “báu vật” trên hồ bơi này, giấc mơ chinh phục Olympic mới là khát khao cháy bỏng của cô, là động lực để cô nuốt trọn mọi giáo án tập luyện, mọi lượng thức ăn khổng lồ cần thiết để nạp đủ năng lượng.

Ở môn đấu kiếm, trong ngày thi đấu cuối cùng, đội kiếm nữ tiếp tục thi đấu thành công để mang về 2 HCV nội dung đồng đội kiếm chém nữ và đồng đội kiếm 3 cạnh nữ. Như vậy, đội tuyển kiếm VN giành tổng cộng 8HCV, 2HCB, 1HCĐ. Hôm nay, các kiếm thủ lên đường về nước.

Những tấm HCV còn lại trong ngày thi đấu thứ 2 của TTVN do công các VĐV Nguyễn Thị Như Y môn Judo hạng cân dưới 78kg nữ, đồng đội nam 10m súng ngắn hơi, xạ thủ Nguyễn Quốc Cường nội dung 10m súng ngắn hơi và cô gái vàng Dương Thúy Vi nội dung kiếm thuật nữ.

Tính đến hết ngày thi đấu thứ 2, 7/6, Đoàn TTVN giành 21HCV, 8HCB, 20HCĐ, đứng thứ 2 trên BXH huy chương, sau chủ nhà Singapore (26,20, 37) và trên Thái Lan (20, 24, 19).

Long Nguyễn(T/h)


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang