'Thần chú' giúp dân chơi tha hồ 'quẩy' ma túy trong quán karaoke Sài Gòn

author 15:34 09/07/2016

(VietQ.vn) - Khách muốn vào quán karaoke phải đi bằng cửa sau và đọc đúng mật mã mà tụ điểm này quy định thì có thể ăn chơi thác loạn ma túy đến sáng.

Theo tin tức từ báo Vietnamnet, Công an Q1, TP.HCM đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác làm rõ, xử lý các vi phạm hành chính của quán karaoke Milano (đường Phạm Ngũ Lão, Q1) cùng nhiều con nghiện bị phát hiện phê thuốc tại điểm ăn chơi này rạng sáng 8/7.

Đồng thời, Công an Q1 còn tạm giữ hình sự nghi can Đinh Hoàng Vũ (SN 1997) và Chí Dũng (SN 1992, cùng ngụ Q1) để xử lý về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, 3h rạng sáng 8/7 lực lượng gồm nhiều đội nghiệp vụ Công an Q1 đã bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính quán karaoke Milano. Lúc này, Công an phát hiện bên trong tụ điểm ăn chơi này có hàng chục dân chơi đang có biểu hiện phê ma túy, thác loạn trong không khí như 1 vũ trường.

Dân chơi ném ma túy khi cảnh sát ập quán karaoke ở Sài Gòn. Ảnh: Vietnamnet 

Thấy bóng dáng công an, nhiều thanh niên nam nữ vứt ma túy vào các ngóc ngách phi tang. Tại hiện trường, Công an khống chế, mời về làm việc 20 người; đồng thời thu giữ tang vật là nhiều gói ma túy đá, dụng cụ sử dụng ma túy đá, ma túy tổng hợp dạng viên…

Quá trình kiểm tra, công an còn thu giữ một số bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá bằng thủy tinh và bình hút shisha. Khoảng 20 dân chơi bị tình nghi sử dụng ma túy được đưa đi kiểm tra chất gây nghiện. 

Theo công an quản lý địa bàn, quán karaoke Milano thường đóng cửa chính sau 24h đêm, nhưng vẫn lén đón khách tới giải trí theo lối sau. Dân chơi muốn ghé quán giờ này phải đọc đúng mật khẩu, Zing news đưa tin.

Hai tuần trước, đội nghiệp vụ công an quận 1 cũng kiểm tra, phát hiện nhiều dân chơi sử dụng ma túy tại quán này. "Do thường xuyên để khách vui chơi và sử dụng ma túy quá giờ quy định, chủ quán đang bị công an làm rõ trách nhiệm" - một cán bộ điều tra nói.

Thợ xây chết gục dưới cây xà beng vì chê bạn đến muộn(VietQ.vn) - Thợ xây Hòa chê ông Hồng đến muộn nên bị ông Hồng cầm cây xà beng dài 60 cm vụt một cái vào sườn trái khiến chết gục tại chỗ.

Lưu Ly (T/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang