Thầy phong thủy ‘dỏm’ và chiêu thức lừa đảo phụ nữ cả tin

author 06:22 16/05/2015

(VietQ.vn) - Công an Quảng Ngãi đã bắt đối tượng Nguyễn Thanh Thọ vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều phụ nữ nhẹ dạ cả tin.

Theo Dân Trí, Sáng ngày 15/5, Công an huyện Đức Phổ cho biết đã di lý đối tượng thầy phong thủy "dỏm" Nguyễn Thanh Thọ (31 tuổi, ngụ xã Hoài Tân, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) bị truy nã khi đang lẩn trốn ở tỉnh Đồng Nai vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người.

Trước đây, Nguyễn Thanh Thọ hoạt động mê tín dị đoan tại tỉnh Bình Định. Năm 2014, Thọ chuyển qua địa bàn Quảng Ngãi. Tại huyện Đức Phổ, Thọ thường xuất hiện ở khu dân cư để “tiếp thị” nghề xem phong thủy của mình. Với chút hiểu biết về phong thủy, cộng cách nói chuyện “dẻo mồm” nên Thọ đã khiến nhiều người dân, nhất là phụ nữ tin sái cổ.

Tin lời thầy phong thủy Nguyễn Thanh Thọ, bà Lê Thị X. (51 tuổi, ngụ thôn Tân Tự, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ) nhờ Thọ về nhà xem phong thủy giải nạn, vì cuộc sống gia đình bà X. luôn gặp nhiều biến cố, chồng bị câm và rơi vào khó khăn kiệt quệ.

Nghe Thọ nói, bà X lo sợ và nhờ Thọ tìm cách giúp. Thọ lừa bà X số tiền 9.200.000đ  nói là đi mua các vật phẩm phong thủy về treo trong nhà, chôn trong đất vườn nhà để mang lại sự may mắn. Ngày 7/10/2014, Thọ mang một số đồ vật phong thủy đến nhà bà X treo lên tường, cửa; chôn ở bốn góc nhà và vườn nhà bà X. Thực chất những vật phẩm phong thủy này Thọ mua tại một cửa hàng buôn bán đồ phong thủy với số tiền 2.750.000đ, số tiền còn lại Thọ chi tiêu cá nhân.

Thầy phong thủy

Thầy phong thủy "dỏm" đã lợi dụng lòng cả tin của nhiều phụ nữ nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh An Ninh Thủ Đô

Không dừng lại đó, Thọ tiếp tục đến nhà gặp bà X. nói tại cây đòn dông nhà bà có 1 cây đinh bị đóng lệch, đâm vào bàn thờ gây ảnh hưởng đến đời cháu về sau sẽ bị câm điếc giống chồng bà X. Quá lo sợ, bà X. tiếp tục nhờ Thọ giúp và chi 12 triệu đồng theo yêu cầu của thầy phong thủy này, để mua vật phẩm phong thủy về treo lên cây đòn dông. Qua ngày 8/10/2014, Thọ giao cho bà X. một hộp kim loại màu vàng và dặn về treo lên cây đòn dông.

Ngày 9/10/2014, Thọ từ TP.Hồ Chí Minh gọi điện thoại cho bà Nguyễn Thị M, 79 tuổi, là mẹ chồng bà X nói mua đồ phong thủy cho bà X bị thiếu tiền nên yêu cầu bà M chuyển cho Thọ số tiền 6.000.000đ. Vì quá tin vào thầy phong thủy nên bà M gọi điện cho người mang đủ số tiền trên giao cho Thọ. Sau đó Thọ không đến nhà bà X, chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên 25 triệu, theo ghi nhận của báo Lao Động.

Tại Công an huyện Đức Phổ, Thọ khai nhận, đã chiếm đoạt số tiền mua vật phẩm phong thủy của 10 người dân khác trên địa bàn huyện Đức Phổ bằng cách nâng giá trị các vật phẩm phong thủy lên cao để thu lợi bất chính.

Trong quá trình lẩn trốn, đối tượng bị truy nã Nguyễn Thanh Thọ sống lang thang ở các tỉnh Bình Dương, TP Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Hòng che mắt cơ quan điều tra, đối tượng Thọ cạo trọc đầu và đóng giả nhà sư và tiếp tục thực hiện hành vi lừa gạt nhiều người dân khác.

Đinh Ly (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang