Xét xử tên trộm mèo vung kiếm đâm thủng bụng công an

author 15:10 08/10/2015

(VietQ.vn) - Khi Tuấn vừa mang “chiến lợi phẩm” là 2 con mèo về nhà, tổ tuần tra ập vào bắt song bị nghi can này cầm kiếm tự tạo tấn công. Tuấn đâm nhiều nhát khiến một công an trọng thương ở vùng bụng.

Theo tin tức từ báo VnExpress, ngày 29/4, Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cho biết Trần Văn Tuấn (22 tuổi, trú xã Cấp Tiến) bị bắt vào sáng cùng ngày đã thừa nhận hành vi trộm cắp mèo của người dân, dùng kiếm tự tạo đâm trọng thương công an viên Nguyễn Văn Luật (49 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 1h50' ngày 29/4, ông Phạm Văn Tam (Trưởng công an xã Cấp Tiến) lập tổ tuần tra 4 người đi xác minh tin báo có người vào địa bàn xã trộm chó mèo. Thấy Tuấn tình nghi, các công an bám theo. 

Khi Tuấn vừa mang “chiến lợi phẩm” là 2 con mèo về nhà, tổ tuần tra ập vào bắt song bị nghi can này cầm kiếm tự tạo tấn công. Tuấn đâm nhiều nhát khiến anh Luật trọng thương ở vùng bụng.

Trần Văn Tuân tại tòa án

Trần Văn Tuân tại tòa án. Ảnh: Công Lý

Ngày 8/10, TAND huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng vừa mở phiên tòa hình sự xét xử lưu động đối với bị cáo Trần Văn Tuân (SN 1993, trú tại thôn Phú Xuân, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng) về tội Cố ý gây thương tích.

Công an viên Nguyễn Văn Luật bị Tuân đâm một nhát vào mạn sườn trái bị trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Kết quả giám định cho thấy ông Luật bị tổn hại 59% sức khỏe. Gia đình nạn nhân yêu cầu bồi thường hơn 60 triệu đồng nhưng phía gia đình bị cáo mới đền bù được 1,5 triệu đồng.

Tạo phiên tòa, xét thấy hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm, tính chất côn đồ nên đã tuyên phạt Tuân 8 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và buộc bồi thường cho bị hại tổng số tiền 60.425.000 đồng, báo Công Lý đưa tin. 

Hạnh Chi (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang