Tỉnh bóp đường, dân ‘găm’ quan tài vì tranh chấp đất

author 18:19 01/12/2015

(VietQ.vn) - Chính quyền TP Cà Mau vừa xử lý, ổn định trật tự vụ người dân mang quan tài, dao mác đi giải quyết tranh chấp đất đai.

Theo những tin tức mới cập nhật, trưa ngày 30/11, vợ chồng ông Lâm Văn Bửu (còn gọi là đại gia Tài Lợi, 67 tuổi) mang chiếc quan tài còn mới đặt tại công trình xây quán cà phê của ông Phạm Quốc Hùng ở đường 3/2, phường 5, TP Cà Mau. Đoàn người của vợ chồng ông Bửu còn lớn tiếng chửi bới, đòi phía chủ quán cà phê (mang tên Sỏi Đá) phải đập bỏ ban công trả lại phần không gian cho mình.

Chiếc quan tài vợ chồng ông Bửu bỏ lại hiện trường vụ tranh chấp đất đai

Chiếc quan tài vợ chồng ông Bửu bỏ lại hiện trường vụ tranh chấp đất đai. Ảnh Zing News

Cực chẳng đã, ông Hùng sau đó đã báo công an phường đến giải quyết vụ việc. Trao đổi với Zing News, ông Lê Minh Tùng, Chủ tịch UBND phường 5 (TP Cà Mau) xác nhận, ông Bửu mang quan tài đi giải quyết tranh chấp đất đai là có thật. Lãnh đạo phường chỉ đạo ngành chức năng giữ trật tự, lập biên bản vụ việc để xử lý theo pháp luật. "Phường sẽ mời vợ chồng ông Bửu đến xử lý theo thẩm quyền vì việc giải quyết tranh chấp bằng quan tài là vô lý, gây mất trật tự", ông Tùng nói.

Sự vụ gây tò mò, hàng trăm người dân hiếu kỳ đến xem, gây mất trật tự an ninh. Phải sau hơn một giờ đặt quan tài trước công trình, vợ chồng ông Bửu mới lên ô tô ra về. Trước khi đi, ông này còn rút dao mác mang theo để dọa đối phương. Theo người dân sở tại, ông Bửu chuyên san lắp mặt bằng ở Cà Mau và Bạc Liêu. Chiếc quan tài ông Bửu bỏ lại hiện trường được nhà chức trách mang lên cho nhà chùa để làm từ thiện.

Theo phía ông Bửu, vào tháng 2/2015, vợ ông mua thửa đất ngang 6m, dài 23m do Công ty thương mại địa ốc Hoàng Tâm bán. Sau đó, ông phát hiện quán cà phê Sỏi Đá có ban công ló qua phần không gian đất của vợ chồng ông mới mua. Ông yêu cầu tháo dở phần này trả không gian để ông xây dựng nhưng phía chủ quán Sỏi Đá không chấp nhận vì cho rằng mình xây dựng đúng giấy phép được Sở xây dựng Cà Mau cấp.

Ông Bửu rút ra con dao gói trong tờ giấy để dọa đối phương vì ‘dám’ tranh chấp đất đai với gia đình mình

Ông Bửu rút ra con dao gói trong tờ giấy để dọa đối phương vì ‘dám’ tranh chấp đất đai với gia đình mình. Ảnh Zing News

Theo tìm hiểu của báo Pháp Luật TPHCM về vụ việc, lấn cấn giữa vợ chồng ông Tài Lợi với quán cà phê Sỏi Đá có nguyên nhân từ việc thay đổi quy hoạch đường Bà Triệu. Ông Phạm Quốc Hùng - chủ quán Sỏi Đá đã mua thửa đất và làm quán cà phê nhiều năm qua, với lợi thế hai mặt tiền đường 3/2 và đường Bà Triệu.

Khi xây dựng nâng cấp quán, ông xin phép xây dựng với hai lợi thế mặt tiền, nên có ban công thò ra ngoài đường Bà Triệu, trong giới hạn và được cấp phép. Tuy nhiên, gần đây, tỉnh cho thay đổi bóp nhỏ đường Bà Triệu từ 18m xuống còn 12m nên thừa ra 6m. Công ty Hoàng Tâm lấy 6m này bán cho vợ chồng ông Tài Lợi.

Từ đó, chiếu theo quyền sử dụng đất, ông Tài Lợi phát hiện phía ông Hùng có ban công lấn không gian đất của mình. Còn phía ông Hùng căn cứ giấy phép vẫn đúng nên quyết tâm không tháo dở theo đề nghị miệng của ông Tài Lợi. Hiện cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đang quan tâm giải quyết vụ tranh chấp đất nói trên.

Vân Anh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang