Bé gái 14 tuổi tự tử vì bị bạn... chê nghèo
(VietQ.vn) - Một bé gái 14 tuổi đã tự tử sau khi bị bạn bè trêu chọc là con nhà nghèo vì mẹ cô bé dùng xe máy đưa đón em tới trường. Cô bé đã giữ cuốn nhật ký bí mật ghi lại những dòng tâm sự cuối cùng.
Hiếp con riêng của vợ xong, đi mua bún về ăn no rồi mới tự tử
‘Quả bom sống’ bật khóc vì sợ hãi trước khi liều chết
Uống thuốc độc tự tử vì giận bố không cho tiền mua điện thoại
Vợ treo cổ tự tử vì không được lên Facebook, chồng tìm cách đi theo
Ashleigh Bowes, 14 tuổi, đã liều lĩnh dùng một đơn thuốc quá liều để tự tử sau khi thực hiện một đoạn video dài 5 phút 'tự sướng' trên chiếc điện thoại di động của mình vài giờ trước lúc chết. Ashleigh đang mắc chứng chán ăn và trầm cảm, cô bé cho là những học sinh nữ khác trong trường trung học đã chế giễu mình vì chúng thấy mẹ cô bé dùng xe máy đưa đón em đến trường.
Ashleigh được phát hiện đã chết tại nhà riêng của gia đình ở thị trấn Macclesfield, tỉnh Cheshire, Anh. Một cuốn nhật ký của Ashleigh đã được tìm thấy sau khi cô bé qua đời. Trong đó những chữ ngắt quãng viết: "Tôi không thể tin rằng bạn nói rằng tôi bị trầm cảm. Tôi đã tin tưởng bạn. Tôi đã nghĩ bạn sẽ hiểu. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Bạn đã cư xử bất lịch sự. Rất bất lịch sự. Khi rời khỏi công viên, tôi đã khóc. Tôi đang mất đi những người bạn.
Sự trầm cảm và chán ăn khiến tôi đau đớn. Chẳng có gì đáng để đùa cợt cả. Những từ ngữ đó sẽ giết chết... Chúng tôi là những người nghèo. Chúng tôi không thể có những chiếc xe có thương hiệu lớn như bạn có. Bạn phải thấy mình may mắn vì bạn được chúa phù hộ. Tôi cũng được chúa phù hộ. Mỗi lần bạn trêu chọc đều khiến tôi bị tổn thương... Hãy xem lại những lời nói của bạn".

Ashleigh đã tự tử vì bị bạn bè trêu chọc là con nhà nghèo
Ashleigh đã từng nói với bác sỹ tâm thần của cô bé rằng cô đã có ý định tự tử và cô ấy đã được gợi ý đến tu viện để điều trị chứng rối loạn ăn uống và trầm cảm vào tháng 11 năm 2013. Cô bé bắt đầu sử dụng thuốc chống trầm cảm vào tháng 2 năm 2014 nhưng luôn lo sợ các bạn trong lớp sẽ phát hiện ra việc điều trị của cô.
Mẹ của Ashleigh, 43 tuổi, đã ly hôn với chồng, là một bác sỹ chuyên khoa thẩm mỹ. Cô nói: "Ashleigh trở về nhà với tâm trạng rất tức giận vì con bé không muốn bạn bè biết con bé đến tu viện hay đang thực hiện việc điều trị. Vào tháng 4, Ashleigh cũng nói rằng bạn bè trong lớp cười nhạo con bé vì tôi mang xe máy tới trường đưa đón con."
Cô Claire Evans, một nhà tâm lý về hành vi nhận thức, chuyên gia về rối loạn ăn uống và trầm cảm cho biết: "Tâm trạng của Ashleigh thường không tốt khi cô bé gặp bạn bè ở trường, cô bé cảm thấy không phù hợp. Cô bé đã từng có ý định tự tử để chấm dứt đau khổ nhưng đã không thực hiện điều này. Sau khi được xuất viện nhờ điều trị tích cực, cô bé đã cười đùa với bạn bè và còn cho tôi xem những bức ảnh tự sướng cùng các bạn ở một bữa tiệc. Tâm trạng của cô bé khi chúng tôi gặp nhau lần cuối khá ổn định và cô ấy đang mong chờ đến ngày nghỉ lễ ở trường. Tôi thực sự bị sốc khi nghe tin về những điều đã xảy ra".
Trang Mạc









