Vụ nổ thuốc pháo 98 người thương vong: Lời kể nhân chứng

author 18:38 12/10/2013

(VietQ.vn) - "Khói đen bốc lên từ xa, mùi thuốc nổ nồng nặc căn nhà hai tầng nhà tôi bị sập hoàn toàn", nhân chứng bàng hoàng và chưa hết sợ hãi kể lại sự việc nổ thuốc pháo.

Chị Lê Thị Hiền (37 tuổi) ở khu 3 xã Khải Xuân vẫn đang run sợ kể lại sự việc: "Khoảng 7h28 khi chị đưa con trai ra chợ Khải Xuân cách kho pháo hoa 3km thì thấy 2 cửa sắt của một nhà dân bị sập từ tầng 2 xuống. Ngay sau đó toàn bộ chợ Khải Xuân bị sập hoàn toàn, mọi người nháo nhác chạy tán loạn.

Khói đen bốc lên từ xa, mùi thuốc nổ nồng nặc căn nhà hai tầng nhà tôi bị sập hoàn toàn. Quá hoảng sợ, bỏ túi trứng vịt lộn bế con bắt taxi chạy thẳng về bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Hai cháu nhà nội làm ca đêm ở kho pháo hoa nhưng chưa tìm thấy. Trên đường đi, nổ cây xăng tại Khải Xuân, trường cấp 2 Khải Xuân sập hoàn toàn, dòng ngời chạy nháo nhác vì hoảng loạn. Tôi về bệnh viện và gọi toàn thể anh em cùng chạy nạn.

Theo Infonet, 14h30, trong tâm trạng bối rối anh Phan Thế Hoàn chồng chị Tuyến (đang cấp cứu tại Viện Bỏng QG Hà Nội) cho biết: Vụ nổ khiến người dân bàng hoàng khi tiếng nổ vang trời lúc sáng sớm. Nhà anh Hoàn cách nhà máy 2km cũng bị tốc mất mái nhà lúc vụ nổ xảy ra anh chỉ kịp bế 2 con nhỏ (1 cháu 6 tuổi và 2 tuổi) chạy nạn.

Khi tiếng nổ đã vãn và gửi được con anh mới có tâm trí gọi điện cho người nhà thì được biết vợ anh đã được cứu ra và sơ cứu tại y tế xã.

"Lúc này tôi chỉ có 1 ước nguyện duy nhất là vợ qua cơn nguy kịch vì còn người là còn của". Ngoài lo cho vợ anh Hoàn cũng đang rất lo cho 2 con nhỏ ở nhà đang gửi hàng xóm. 

Theo anh, vụ nổ này rất lớn, trường mẫu giáo của cậu con trai chắc giờ cũng thiệt hại nặng nề vì nằm ngay sát cổng nhà.

Từ Phú Thọ, theo lời kể của chị Vân, người Việt Trì, có em trai là công nhân làm việc trong nhà máy. Khi biết tin vụ nổ chị Vân đã cố gắng liên lạc với em trai nhưng không được. Vì vậy chị vội chạy tới nơi thì gặp người em đã chạy thoát được ra ngoài, ngoái lại đằng sau còn nhiều người bị thương nặng, cụt chân tay.

Chị Trần Thị Luân, một người dân sống ở gần khu Xí nghiệp 4-Nhà máy Z121, cho biết trên Báo GDVN, nhà chị ở cách phân xưởng bị nổ chỉ khoảng 500m. Vào khoảng thời gian nói trên, khi đang ở trước sân nhà thì chị nghe thấy một tiếng nổ lớn, nhìn lên trời thấy phía phân xưởng nhà máy bung lên như pháo hoa. Cùng lúc đó, ngôi nhà cấp 4 của chị rung chuyển như muốn sập xuống.

Quá hoảng sợ, chị vội vàng kêu 4 đứa con đang ngủ trong nhà cùng chạy. Tài sản trong nhà, trong đó có cả chiếc xe máy để ở sân cũng không kịp chuyển đi. Cho tới 13h00 cùng ngày, chị Luân cùng các con vẫn chưa dám về nhà.

“Tôi có 2 đứa con làm ở nhà máy hóa chất đó, không phải phân xưởng sản xuất pháo hoa bị nổ. Sáng nay, bộ phận của con tôi được nghỉ nên các cháu ở nhà. Thật may mắn vì các cháu bảo toàn được mạng sống,” chị Luân chia sẻ với vẻ mặt còn nguyên sự sợ hãi.

Trong khi đó, nhà chị Minh, chủ một quán nước trên đường vào và cách nhà nhà máy khoảng 1km xóm 11, xã Khải Xuân) cũng cho biết, vào thời điểm nói trên, sau khi nghe thấy tiếng nổ lớn, chị thấy mái tôn nhà chị rung chuyển, cửa kính bị vỡ, hai cánh tủ lạnh bỗng dưng bật tung ra.

Đặc biệt, theo lời kể của người dân nơi đây, vào thời điểm phân xưởng nhà máy phát nổ, một đám tang đang diễn ra ngay cạnh đó khoảng 500. “Gia đình đang đưa tang thì vụ nổ xảy ra. Tất cả mọi người đều hoảng sợ đến mức để lại quan tài để bỏ chạy, bảo toàn tính mạng cho người sống”, một người dân kể lại.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngay sau tiếng nổ kinh hoàng, nhiều người dân trong khu vực cách hiện trường từ 5 đến 10km đều đưa gia đình đi sơ tán ở nơi khác vì sợ ảnh hưởng bởi hóa chất phát ra từ vụ nổ.

Anh Lương Văn Tình, khu 11 xã Khải Xuân là một trong số đó. Anh Tình cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, vợ anh đã đưa hai con xuống nhà người quen ở thành phố Việt Trì (Phú Thọ) lánh nạn. Riêng anh Tình thì vẫn can đảm ở lại để trông nom nhà cửa.

Liên quan đến Công ty hóa chất Z121, một số người dân trong khu vực cho biết, công ty này có nhiều xưởng sản xuất khác nhau. Vụ nổ chỉ xảy ra ở phân xưởng sản xuất pháo hoa, còn việc bị ảnh hưởng đến các phân xưởng khác hay không thì hiện chưa rõ.

Cũng theo người dân, phân xưởng sản xuất pháo hoa phát nổ nói trên rộng tới hàng nghìn mét vuông. Thường ngày có hàng trăm công nhân làm việc tại đây.

Theo Infonet, tại khu vực sát hiện trường, nhà anh Đỗ Cao Sơn (nhà cách tâm vụ nổ 150m) bị vỡ hết các cửa kính. Người dân vẫn tiếp tục chạy hỗn loạn khỏi khu vực nổ vì tiếp tục có những tiếng nổ lụp bụp tại đây. Tiếng hú còi của xe cứu hỏa liên tục cấp bách, lực lượng chức năng cũng khẩn cấp làm việc.

Anh Trần Đức Huân cho biết gia đình anh có người cháu làm trong nhà máy. Tuy nhiên rất may người cháu làm việc khu vực bên ngoài nhà máy khi vụ nổ xảy ra. Nghe tin vụ nổ, gia đình anh Huân đã chạy tới tìm người cháu.



Tại nhà anh Đinh Công Bàn, khu 11, xã Võ Lao, Thanh Ba, Phú Thọ, (cách vụ nổ khoảng 200m) có một thanh kèo dài khoảng 6m bay ra từ khu vực vụ nổ. Thanh kèo này làm sập mái ngói nhà anh Bàng khiến hiện giờ gia đình anh không vào được nhà.

Theo nguồn tin ban đầu, học sinh trường cấp 1, cấp 2 cách vụ nổ 500m đã được di tản ngay khi vụ nổ xảy ra. Tuy nhiên chưa có thông tin về thương vong.

Hiện có nhiều người dân đang tới hiện trường, một số người tiếp tục tìm kiếm người thân và một số khác tới vì hiếu kỳ.

Một công nhân vừa thoát chết cho biết, khu nhà tập thể của anh đã bị cháy và sập toàn bộ. Theo quan sát của PV, xung quanh khu vực hiện trường rất nhiều mảnh giấy bay lả tả, cửa cuốn nhà dân bị móp méo, cửa kính vỡ vụn.


Tại Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ, nhiều người vẫn đang ngơ ngác tìm kiếm người thân.

Đan Lê (t/h)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang