Cháy lớn trong đêm, đại gia đình tuyệt vọng chịu 5 cái tang

author 08:08 11/06/2015

(VietQ.vn) - Không khí tang tóc, đau thương đang bao trùm lên khu phố Hoàng Mai, Hà Nội sau vụ cháy lớn trong đêm 11/6 khiến 5 người trong cùng gia đình chết thảm.

Khoảng 0h đêm 11/66, tại một căn nhà 3 tầng trong ngõ 190 đường Hoàng Mai, P. Hoàng Văn Thụ, Q. Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra vụ cháy lớn khiến 5 người trong một gia đình tử vong. Đến 7h05 sáng nay, thi thể bốn nạn nhân đã được đưa ra khỏi hiện trường vụ cháy.

Trao đổi với báo VnExpress, các nhân chứng kể lại, sau một tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa bùng lên từ tầng một vào lúc nửa đêm 10/6 tại một căn nhà có ba tầng và một tum trong ngõ 190, đường Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Khi người dân phát hiện đám cháy, ngọn lửa đã lan lên các tầng bên trên và cháy dữ dội. Nhiều tiếng la hét trong căn nhà. Gần một giờ sau, đám cháy được khống chế.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân tử vong trong đám cháy lớn ra ngoài

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể các nạn nhân tử vong trong đám cháy lớn ra ngoài. Ảnh Tuổi Trẻ

Tại hiện trường, căn nhà cháy đen từ dưới lên trên. Theo các nhân chứng, vẫn còn 5 người kẹt lại bên gồm một cặp vợ chồng cao tuổi cùng vợ chồng người con trai và một cháu nhỏ. Đến 4h30 sáng lực lượng chức năng vẫn đang túc trực để chuẩn bị đưa những người bị cháy ra ngoài.

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, chị Bùi Thị Thúy (sinh năm 1989), là người đã may mắn thoát chết trong ngôi nhà kể lại: Vào thời điểm trên vợ chồng chị cùng 2 con nhỏ đang ngủ thì thấy có nhiều người hô cháy. Chồng chị vội đập cửa và kéo 2 đứa con chạy ra ngoài. Lúc đó khói lửa quá ngột ngạt khiến vợ chồng chị vừa chạy ra khỏi cửa nhà thì ngọn lửa bùng lên rất mạnh.

Theo lời nhiều người thân của nạn nhân cho biết, nguyên nhân cháy bắt nguồn từ phía bốt điện trước nhà. Được biết lúc xảy ra cháy, trong ngôi nhà có 10 người trong một gia đình, may mắn 5 người ở tầng 2 đã kịp thời chạy thoát. Tuy nhiên, tất cả người ở tầng 3 đều bị chết cháy, trong đó có 2 người già, 1 cháu nhỏ, và cặp vợ chồng trẻ.

Gia đình 10 người nhưng có tới 5 người thiệt mạng trong vụ cháy mới nhất trong ngày

Gia đình 10 người nhưng có tới 5 người thiệt mạng trong vụ cháy mới nhất trong ngày. Ảnh Tuổi Trẻ

Đồng thời, biển lửa kinh hoàng cũng thiêu rụi 3 xe máy và tài sản, giấy tờ ở tầng dưới nhà. Được biết, Ngay sau khi vụ việc xảy ra lực lượng PCCC đã phối hợp với công an khu vực, công an phường, công an quận để tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do nơi xảy ra cháy nằm trong hẻm sâu nên việc chữa cháy và tiếp cận hiện trường rất khó khăn.

Ghi nhận tại hiện trường, rất nhiều người nhà nạn nhân đang kêu khóc thảm thiết hoặc đau đớn tuyệt vọng vì tai họa bất ngờ. “Hôm nay tôi đi làm tăng ca thì nghe có người gọi điện nói nhà đang cháy, tôi là con dâu trong gia đình nhưng tôi không ở với bố mẹ và anh chị em, thuê phòng riêng để ở. Bố mẹ tôi, các em tôi và cháu đã chết hết rồi”. chị Hải, 35 tuổi con dâu của gia đình nạn nhân kể lại.

Được biết, đến 6h sáng nay, các thi thể vẫn chưa được đưa ra khỏi hiện trường. Trong khi đó, một nguồn tin cho biết thi thể cháu bé bị cháy rất nặng. Hiện chính quyền quận và các lực lượng công an đang hỗ trợ gia đình.

Thi thể cháu bé 8 tháng – nạn nhân nhỏ tuổi nhất thiệt mạng trong vụ cháy lớn được đưa ra ngoài

Thi thể cháu bé 8 tháng – nạn nhân nhỏ tuổi nhất thiệt mạng trong vụ cháy lớn được đưa ra ngoài. Ảnh Tuổi Trẻ

Danh tính các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy lớn trên phố Hoàng Mai được xác định gồm:

- Ông Nguyễn Văn Sơn -sinh năm 1953

- Bà Lý, vợ ông Sơn, sinh năm 1954

- Anh Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1982

- Chị Lê Thị Chiên, vợ anh Hiếu, sinh năm 1984

- Cháu bé Nguyễn Duy Huy, 8 tháng tuổi

Minh Thùy (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang