Hàng nghìn người xúc động trong nghi lễ bông hồng cài áo mùa Vu Lan
(VietQ.vn) - Trong đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng, hàng nghìn người không khỏi nghẹn ngào, xúc động khi nhắc tới nghĩa mẹ công cha.
Phát hiện bãi rác thải lớn có nguy cơ trở thành ổ dịch sốt xuất huyết giữa lòng Thủ Đô
Cụ ông 95 tuổi với những hình bích họa độc đáo trong con ngõ nhỏ tại Hà Nội
Người bán hàng đã thổi phồng chất lượng cây cỏ máu để hút khách
Cứ tháng 7 (âm lịch) hàng năm, mùa Vu Lan lại về, ai trong mỗi người chúng ta cũng có trong lòng một nỗi niềm khó tả, đặc biệt là khi nhớ đến ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, ông bà. Ảnh: Lan Lan
Chính vì vậy, tối qua 26/7 tại chùa Kim Sơn Lạc Hồng (thuộc Công viên tâm linh Lạc Hồng Viên – Kỳ Sơn – Hòa Bình), Giáo hội Phật giáo tỉnh Hòa Bình đã long trọng tổ chức đại lễ “Vu Lan Báo Hiếu” thu hút hàng nghìn phật tử cũng như người dân tham dự (Ảnh: Lan).
Trong nghi lễ bông hồng cài áo, bông hoa màu đỏ dành cho ai còn cả cha lẫn mẹ, màu hồng dành cho ai đã mất cha hoặc mẹ, màu trắng dành cho ai đã mất cả cha và mẹ. Riêng đối với các bậc Chư Tôn Đức Tăng Ni sẽ được cài bông hoa màu vàng trong dịp lễ (Ảnh: Lan).
Theo thầy Thích Trí Thịnh (Trụ trì chùa Kim Sơn Lạc Hồng) ý nghĩa của lễ bông hồng cài áo chính là nhắc con cháu nhớ đến công ơn nuôi nấng của cha mẹ, ông bà (Ảnh: Lan).
Mùa Vu Lan về chính là dịp để mỗi người nhớ đến công sinh thành như biển sâu núi cao ngàn năm của cha mẹ (Ảnh: Lan).

Hàng nghìn người di chuyển đến một hồ lớn ngay gần chùa để thả đèn hoa đăng (Ảnh: Lan).
Khi mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mọi người ai cũng có một tâm niệm tốt lành cho gia đình và người thân (Ảnh: Lan).
Lan Lan









