Nhìn lại hành trình vô vọng tìm kiếm xác chị Huyền nạn nhân vụ Cát Tường

author 09:20 05/08/2014

(VietQ.vn) – Nhìn lại hành trình vô vọng kiếm nạn nhân vụ Cát Tường để thấy được phần nào sự kiên nhẫn cũng như trách nhiệm công việc cao của các cơ quan chức năng và gia đình chị Huyền.

Sự kiện:

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường đã khiến người dân cả nước hoang mang, gia đình nạn nhân “ăn không ngon ngủ không yên”. Thời gian tìm kiếm xác chị Huyền đã diễn ra gần 10 tháng nhưng dường như khi mọi thứ đã trở nên vô vọng thì một tia hy vọng mới đến với gia đình chị Huyền. Việc tìm thấy xác chị Huyền cũng phần nào an ủi được người thân trong gia đình chị.

Liên quan đến việc tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ TMV Cát Tường, trong 3 tháng đầu tiên, gia đình chị Huyền đã chi số tiền lên đến 600 triệu đồng. Dù hy vọng không còn nhiều nhưng việc tìm kiếm thi thể người xấu số sẽ vẫn được tiếp tục sau khi phiên tòa sơ thẩm kết thúc.

Hành trình gian nan tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ TMV Cát Tường

Sau khi có thông tin nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền (39 tuổi, Hàng Thiếc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị BS Nguyễn Mạnh Tường ném xác xuống cầu Thanh Trì, Phòng CSGT Đường thủy, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp cùng BV Bạch Mai và người nhà nạn nhân lùng khắp sông Hồng để tìm kiếm thi thể.

 

Hành trình gian nan tìm kiếm xác nạn nhân xấu số trong vụ TMV Cát Tường

 

Hành trình gian nan tìm kiếm xác nạn nhân xấu số trong vụ TMV Cát Tường. Ảnh: Vietnamnet

Dù đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn chưa thể tìm thấy xác chị Huyền nên đến ngày 7-26/11, gia đình nạn nhân đã tiến hành tìm kiếm ở khu vực cửa Ba Lạt (Thái Bình) rồi ngược dòng sông Hồng để tìm kiếm thi thể chị ở Việt Trì, Phú Thọ nhưng đều không cho kết quả như mong muốn.

Không chấp nhận sự thật, gia đình chị Huyền tiếp tục tiến hành tìm kiếm thi thể chị Huyền tại TMV Cát Tường, quê bác sĩ Tường. Ngoài khu vực sông Hồng, người nhà nạn nhân đã 3 lần tìm thi thể nạn nhân tại TMV Cát Tường (số 45, đường Giải Phóng, Hà Nội) nhưng sau cả 3 lần nỗ lực tìm kiếm vẫn có kết quả. Gia đình nạn nhân còn cố gắng tìm kiếm tại khu vực quê nhà Nguyễn Mạnh Tường (Lý Nhân, Hà Nam) 2 lần nhưng lại ra về trong vô vọng.

Cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tìm ra xác chị Huyền, gia đình nạn nhân đã nhờ đến sự giúp đỡ của các nhà ngoài cảm nhưng lực bất tong tâm, họ vẫn không thể tìm ra xác chị Huyền.

Đến lúc này thì các nhà khoa học đã bắt đầu vào cuộc. Chiều 2/12, một số nhà khoa học đã chính thức tham gia giúp đỡ việc tìm kiếm. Theo TS.Vũ Văn Bằng (Phó viện trưởng, Viện công nghệ nước và môi trường thuộc Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam), sau 8 ngày kết thúc tìm bằng phương pháp khoa học, qua các số liệu và dữ liệu thu thập được trong quá trình khảo sát, các nhà khoa học đã sàng lọc 34 điểm nghi vấn và xác định được những địa điểm nghi vấn nhất.

Mặc dù hành trình tìm kiếm gian nan, tốn tiền của, thời gian mà không đem lại kết quả nhưng gia đình người xấu số vẫn chưa nguôi hy vọng. Sau phiên tòa sơ thẩm khai mạc vào ngày 14/4, gia đình chị Lê Thị Thanh Huyền sẽ tiếp tục công việc này.

Hành trình 10 tháng tìm xác chị Huyền trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường

Gần 10 tháng kể từ khi vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra, mọi tia hy vọng tưởng chừng như đã tắt, thế nhưng thông tin tìm thấy xác chị Huyền lại một lần nữa xôn xao dư luận.

Ngày 4/8, dư luận lại một lần nữa xôn xao trước thông tin tìm thấy xác chị Huyền – Nạn nhân xấu số của vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường , người phụ nữ đã bị bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cùng bảo vệ Đào Quang Khánh ném xác phi tang xuống sông Hồng vào ngày 19/10/2013.

Trong suốt khoảng thời gian xảy ra vụ án, cả cơ quan điều tra, gia đình nạn nhân, các nhà ngoại cảm đã tích cực vào cuộc tìm kiếm, thế nhưng, thông tin ngày một nhiều và nhiễu loạn, trong khi kết quả tìm kiếm lại không có gì.

Thế nhưng, trời không phụ lòng người, đáp lại sự cố gắng nỗ lực hết mình của gia đình nạn nhân cũng như các cơ quan chức năng, đến ngày 4/8, thông tin từ Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, trong quá trình xét nghiệm một thi thể được tìm thấy trên sông Hồng ngày 18/7 vừa qua, cơ quan điều tra đã xác định, thi thể này có AND trùng khớp với nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền.

Dù cho biết chưa nhận được thông tin chính thức nào về việc này, nhưng gia đình nạn nhân tỏ ra vô cùng hy vọng vào việc tìm thấy thi thể người thân.

Hãy cùng nhìn lại một số dấu mốc quan trọng trong vụ án từng gây xôn xao dư luận này:

 

Ngày 19/10/2013, tại thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra vụ án rúng động dư luận, khi chính bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc TMV đã cùng nhân viên ném xác phi tang người khách hàng xấu số Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng

 

Ngày 19/10/2013, tại thẩm mỹ viện Cát Tường (số 45 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra vụ án rúng động dư luận, khi chính bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường - Giám đốc TMV đã cùng nhân viên ném xác phi tang người khách hàng xấu số Lê Thị Thanh Huyền xuống sông Hồng.


Ngay sau đó, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

 

Ngay sau đó, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.


Cùng bị bắt với bác sĩ Tường còn có bảo vệ Đào Quang Khánh, người trực tiếp tiếp tay cho bác sĩ Tường thực hiện hành vi ném xác phi tang.

 

Cùng bị bắt với bác sĩ Tường còn có bảo vệ Đào Quang Khánh, người trực tiếp tiếp tay cho bác sĩ Tường thực hiện hành vi ném xác phi tang.


Trong suốt quá trình vụ án xảy ra, gia đình chị Huyền đã phải chi một khoản tiền khổng lồ để thuê thợ lặn, thuê thuyền tìm xác chị Huyền trên sông.

 

Trong suốt quá trình vụ án xảy ra, gia đình chị Huyền đã phải chi một khoản tiền khổng lồ để thuê thợ lặn, thuê thuyền tìm xác chị Huyền trên sông.


Có rất nhiều nhà ngoại cảm xuất hiện trong vụ án này, ai cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ tìm thấy xác chị Huyền, thế nhưng, càng hy vọng lại càng không có kết quả.


Có rất nhiều nhà ngoại cảm xuất hiện trong vụ án này, ai cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng sẽ tìm thấy xác chị Huyền, thế nhưng, càng hy vọng lại càng không có kết quả.


Cả luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cũng tham gia vào các cuộc tìm xác.

 

Cả luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị hại cũng tham gia vào các cuộc tìm xác.


Các cuộc tìm kiếm còn có sự trợ giúp của những nhà khoa học, tuy nhiên đều không đem lại kết quả như mong muốn.


Các cuộc tìm kiếm còn có sự trợ giúp của những nhà khoa học, tuy nhiên đều không đem lại kết quả như mong muốn.


Vì không tìm thấy thi thể chị Huyền, nên gia đình vẫn phải tổ chức tang lễ cho chị theo đúng nghi thức. Lễ tang được tổ chức vào ngày 15/12/2013 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong ảnh là anh Nguyễn Hữu Huy - chồng chị Huyền cùng 2 con trai chuẩn bị vào làm lễ viếng


Vì không tìm thấy thi thể chị Huyền, nên gia đình vẫn phải tổ chức tang lễ cho chị theo đúng nghi thức. Lễ tang được tổ chức vào ngày 15/12/2013 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Thanh Nhàn. Trong ảnh là anh Nguyễn Hữu Huy - chồng chị Huyền cũng 2 con trai chuẩn bị vào làm lễ viếng


Bà Nguyễn Thị Hiền - Mẹ đẻ của chị Huyền ôm mặt nghẹn ngào khóc trong lễ tang không thi thể của con gái.

 

Bà Nguyễn Thị Hiền - Mẹ đẻ của chị Huyền ôm mặt nghẹn ngào khóc trong lễ tang không thi thể của con gái.


Ngày 14/4, phiên tòa xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường diễn ra. Tuy nhiên, chỉ sau một buổi sáng, phiên tòa lại tạm dừng xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Trong ảnh là bố mẹ đẻ của chị Huyền đến tham dự phiên tòa.


Ngày 14/4, phiên tòa xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường diễn ra. Tuy nhiên, chỉ sau một buổi sáng, phiên tòa lại tạm dừng xét xử, trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án. Trong ảnh là bố mẹ đẻ của chị Huyền đến tham dự phiên tòa.


Hai con trai của chị Huyền ôm di ảnh của mẹ đến tham dự phiên tòa, đi cùng là những người thân trong gia đình.

 

Hai con trai của chị Huyền ôm di ảnh của mẹ đến tham dự phiên tòa, đi cùng là những người thân trong gia đình.


Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh trước vành móng ngựa hôm 14/4.

 

Hai bị cáo Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh trước vành móng ngựa hôm 14/4.


Vụ án tưởng chừng như đã lắng xuống, hy vọng tìm thấy xác chị Huyền ngày một mong manh, thì đến hôm 18/7 vừa qua, tại bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội), người dân phát hiện một xác chết không đầu nghi của chị Huyền. Sau khi xét nghiệm ADN, cơ quan điều tra khẳng định, ADN của xác chết này phù hợp với của chị Huyền.

 

Vụ án tưởng chừng như đã lắng xuống, hy vọng tìm thấy xác chị Huyền ngày một mong manh, thì đến hôm 18/7 vừa qua, tại bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội), người dân phát hiện một xác chết không đầu nghi của chị Huyền. Sau khi xét nghiệm ADN, cơ quan điều tra khẳng định, ADN của xác chết này phù hợp với của chị Huyền.


Dù chưa nhận được thông tin chính thức về việc này, nhưng bà Nguyễn Thị Hiền vẫn luôn hy vọng sẽ tìm thấy thi thể con gái. Ngày nào bà cũng lên tụng kinh và thắp hương cho con. Nếu thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền được tìm thấy, thì đây sẽ là một bằng chứng vô cùng quan trọng trong việc xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

 

Dù chưa nhận được thông tin chính thức về việc này, nhưng bà Nguyễn Thị Hiền vẫn luôn hy vọng sẽ tìm thấy thi thể con gái. Ngày nào bà cũng lên tụng kinh và thắp hương cho con. Nếu thi thể chị Lê Thị Thanh Huyền được tìm thấy, thì đây sẽ là một bằng chứng vô cùng quan trọng trong việc xét xử vụ án thẩm mỹ viện Cát Tường.

Diễn biến vụ án Cát Tường sau khi tìm thấy thi thể chị Huyền

Luật sư Hà Huy Phong nhận định: Nhiều khả năng, với việc tìm thấy thi thể Chị Huyền, vụ án Cát Tường sẽ được “khởi động” lại từ đầu. Kết luận điều tra có thể thay đổi hoàn toàn và tội danh có thể bị thay đổi so với ban đầu.

Liệu việc tìm thấy thi thể chị Huyền sẽ tác động thế nào tới quá trình điều tra, xét xử vụ án Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh (hay còn gọi là Vụ án Cát Tường).

 

Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường bị dẫn giải ra thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Lực

 

Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường bị dẫn giải ra thực nghiệm hiện trường. Ảnh: Xuân Lực

Do vậy, việc tìm thấy thi thể chị Huyền sẽ dẫn tới việc điều tra nguyên nhân cái chết một cách rõ ràng và có cơ sở hơn, có đầy đủ nhân chứng, vật chất, đảm bảo tính khách quan và chính xác của kết luận điều tra. Chỉ có giám định được nguyên nhân chết của Chị Huyền thì mọi việc mới rõ ràng và có cơ sở được.

Theo đó, có thể vụ án TMV Cát Tường sẽ được “khởi động” lại từ đầu để điều tra rõ ràng sự việc và tìm ra sự thật về cái chết của chị Huyền.

Hi vọng rằng vụ việc sẽ sớm được giải quyết, hàn gắn vết thương lòng mà gia đình chị Huyền đã phải ghánh chịu trong suốt gần 10 tháng qua.

Nguyễn Dung (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang