Tạm giữ chủ khách sạn lái xe hơi bêu tên cán bộ diễu phố

author 06:39 17/02/2016

Trưởng công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết cơ quan điều tra quyết định tạm giữ hành chính người lái chiếc xe hơi bêu tên cán bộ diễu phố.

Chiếc xe ô tô của bà chủ khách sạn 2222 căng băng rôn bêu tên hai cán bộ chạy trên đường Lê Lợi, P.1, TP Mỹ Tho sáng 16-2 

Theo đại tá Đoàn Văn Thanh, do tính chất nghiêm trọng của vụ lái xe ô tô giăng băng rôn bêu tên cán bộ diễu phố diễn ra sáng cùng ngày nên cơ quan điều tra quyết định tạm giữ hành chính bà Huỳnh Thị Lệ Trinh (43 tuổi, chủ khách sạn 2222 ở P.5, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang - người lái chiếc ôtô nói trên) để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Một số nguồn tin còn cho hay trong lúc lực lượng công an ngăn chặn, yêu cầu bà Trinh lên xe chuyên dụng của cảnh sát để về trụ sở làm việc thì bà tỏ ra bất hợp tác, lớn tiếng hỏi ai chỉ đạo và giật cầu vai một thượng úy cảnh sát.

Tất cả diễn biến vụ việc đều được cơ quan điều tra quay phim làm bằng chứng.

Cũng vì có dấu hiệu của hành vi chống người thi hành công vụ nên cơ quan điều tra đã tạm giữ hành chính bà Trinh.

Như tin đã đưa, sáng 16-2 người dân ở TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) xôn xao khi chứng kiến chiếc xe hơi màu đen do một phụ nữ cầm lái chạy lòng vòng qua các tuyến đường ở P.1 và P.5 với băng rôn căng hai bên hông xe.

Nội dung băng rôn là: “Bà Trinh - khách sạn 2222 cương quyết yêu cầu khởi tố tên Hồ Văn Bá - phó bí thư Đảng ủy P.1 đã cầm đầu, chủ trương tổ chức lén lút phá hoại đường dây điện khách sạn 2222 gây thiệt hại 28 triệu đồng (theo khoản 2, điều 141 BLHS). Hồ Văn Bá là anh ruột của thiếu tá Hồ Văn Phước”.

Khoảng gần 9g, khi chiếc xe ô tô này đang chạy trên đường Lộ Tập Đoàn, P.5 thì bị lực lượng công an yêu cầu dừng lại rồi mời người phụ nữ lái xe về trụ sở Công an TP Mỹ Tho làm việc.

Sau đó công an đã đưa chiếc xe có căng băng rôn về tạm giữ tại Công an P.5.

Làm việc với công an TP Mỹ Tho, bà Trinh khai sở dĩ bà căng băng rôn hai bên hông xe hơi rồi chạy lòng vòng thành phố là nhằm mục đích cho người dân và báo chí biết bà đang tố cáo, yêu cầu xử lý hình sự phó bí thư Đảng ủy P.1 là ông Hồ Văn Bá vì đã gây thiệt hại đường dây cáp điện của khách sạn 2222 do bà làm chủ.

Nhân tiện bà cũng bêu tên thiếu tá Hồ Văn Phước - người được bà Trinh gửi “tặng” hai chiếc quan tài vào trưa 16-9-2012 - vì cho rằng khách sạn của bà mới hoạt động mà bị ông Phước tới kiểm tra hành chính hoài.

Vụ này đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Mỹ Tho khởi tố vụ án “đe dọa giết người”, nhưng do VKSND TP Mỹ Tho không phê chuẩn nên phải xếp hồ sơ.

Chiều 16-2, trao đổi với phóng viên, ông Hồ Văn Bá (phó bí thư Đảng ủy P.1, TP Mỹ Tho) nói ông có biết việc bà Trinh bêu tên ông trên xe hơi sáng cùng ngày. Tuy nhiên ông nói không quan tâm và vẫn làm việc bình thường. “Vụ việc sẽ do cơ quan chức năng giải quyết, tôi không bình luận gì” - ông Bá nói.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ, việc bà Trinh yêu cầu khởi tố ông Bá vì cho rằng đã làm hư hỏng đường dây điện của khách sạn 2222 xảy ra khoảng năm 2013. Khi đó ông Hồ Văn Bá làm phó chủ tịch UBND P.5.

Về vấn đề này, ông Diệp Chánh Thanh (chủ tịch UBND P.5) xác nhận vào thời điểm đó ông Bá là phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực xây dựng và bị “văng miểng” chứ thực ra ông Bá không liên quan gì đến việc bà Trinh tố cáo.

Theo Tuổi trẻ


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang