Mẹ cắt cổ con gái vì khóc quá nhiều
Đốt nhà rồi dập lửa bằng nước tiểu vì say rượu
Cởi quần, khỏa thân tấn công cảnh sát trên phố
Choáng khi cảnh sát thực hiện ‘lễ trừ tà’ với nghi phạm say rượu
Mẹ chết thảm vì bị thú cưng của con trai tấn công
Tin tức mới nhất đưa, vào khoảng 9h40 sáng thứ Hai (9/3), người ta phát hiện một đứa trẻ chết trong một căn hộ ở khu vực Little Village, Chicago, cảnh sát nói với tờ Chicago Tribune. Em bé được xác minh là Rose Herrera.
Theo báo cáo, người phụ nữ đã cắt đứt cổ họng của cô con gái 7 tháng tuổi bằng một chiếc cưa tròn để ngăn em bé khóc. Sau đó, người phụ nữ 52 tuổi, là thân nhân của em bé, đã tự sát.
Tin tức mới nhất cho biết hình ảnh ngôi nhà ở Little Village, Chicago, nơi đứa bé bị mẹ cắt cổ
Người mẹ đã cố gắng bịt miệng em bé đang khóc bằng một cái gì đó, có thể là vải, đẩy xuống cổ họng cô. Vì việc làm đó không có tác dụng nên bà mẹ đã cắt cổ họng đứa bé bằng cưa tròn.
Sau đó, người phụ nữ cố gắng tự sát nhưng một người hàng xóm đã phát hiện ra. Cô được đưa vào bệnh viện Mount Sinai để điều trị và bị cảnh sát giam giữ.
Bích Phượng