Bà mẹ thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhờ tiếng khóc của con
(VietQ.vn) - Trong khi bế tắc, bất chợt một y tá nảy ra ý định để cho cô Shelly nghe thấy tiếng khóc của con với hy vọng biết đâu bản năng làm mẹ sẽ đánh thức cô ấy dậy và cô ấy sẽ hồi tỉnh khỏi cơn hôn mê sâu.
Sức khỏe bé trai bị dao đâm xuyên đầu ổn định ngày tái khám
Bé trai 6 tuổi không tiếc mạng sống bảo vệ chị khỏi "yêu râu xanh"
Đắp tượng cát khổng lồ tưởng niệm bé trai di cư Syria chết bên bờ biển
Hành trình trở về đẫm nước mắt của bé trai di cư chết bên bờ biển
Cô Shelly Cawley đã rơi vào trang thái hôn mê sâu sau khi phải mổ cấp cứu để sinh con. Việc cô không hề tỉnh dậy trong suốt 1 tuần lễ khiến các bác sĩ vô cùng lo ngại vì nghĩ phải bỏ cuộc, chấp nhận mất cô, báo Người đưa tin cho hay.
Chia sẻ với tờ People, anh Jeremy Cawley, chồng của Shelly cho biết: “Các bác sĩ đã làm tất cả mọi thứ có thể và nghĩ rằng không thể cứu cô ấy”. Còn các bác sĩ tại bệnh viện CMC North East thì cho rằng sau nhiều nỗ lực bằng đủ mọi biện pháp để cứu sống người phụ nữ này, họ đã phải bó tay.

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh đã giúp người mẹ thoát khỏi cơn hôn mê sâu. Ảnh minh họa
Các bác sĩ tại Bệnh viện CMC North East nói với Jeremy rằng họ đã bó tay và tính mạng của vợ anh giờ chỉ phụ thuộc vào ý chí của cô ấy. Lúc đó các y tá tại nảy ra ý định nếu Shelly nghe thấy tiếng khóc của con, cô ây có thể tỉnh dậy.
“Chúng tôi biết tiếp xúc da thịt sẽ rất có lợi cho trẻ sơ sinh và nghĩ tại sao không thử đưa đứa bé đến cạnh người mẹ”, y tá trưởng Ashley Manus chia sẻ. Đứa bé được đặt nằm trên ngực mẹ. Em bé khóc và Shelly đã mở mắt.
“Tiếng khóc của con chúng tôi đã giúp Shelly tỉnh lại. Cô ấy đã trở lại với chúng tôi”, Jeremy kể lại khoảnh khắc vợ anh tỉnh lại cho các nhà báo, theo thông tin từ báo Dân Việt.
Thái Hà (T/h)









