Nhờ tài xế kiêm thầy lang châm cứu, cụ bà tím tái người rồi tắt thở

author 07:18 27/04/2016

(VietQ.vn) - Khi đang châm cứu chữa thoát vị đĩa đệm, bệnh nhân kêu đau ngực, khó thở, cơ thể thâm tím rồi tử vong sau đó không lâu.

Trao đổi với báo Thanh Niên vào lúc 17h ngày 26/4, bà Đinh Thị Phúc,Trưởng phòng Y tế H.Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên bà Phạm Thị Yên (73 tuổi, ngụ xã Đà Loan, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đột ngột tử vong sau khi châm cứu thoát vị đĩa đệm.

Sau 2 tiếng châm cứu chữa thoát vị đĩa đệm, cụ bà 73 tuổi có biểu hiện khó thở, tím tái người rồi tử vong

Sau 2 tiếng châm cứu chữa thoát vị đĩa đệm, cụ bà 73 tuổi có biểu hiện khó thở, tím tái người rồi tử vong. Ảnh minh họa

Trước đó từ chiều 25/4, bà Yên đến phòng trọ của ông Nguyễn Hữu Lộc (45 tuổi), tại tổ 24, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh (huyện Đức Trọng) để “chữa bệnh” bằng hình thức châm cứu và tâm linh. Sáng 26/4, ông Lộc châm cứu cho bà Yên. Sau khoảng 2 tiếng, bà Yên có biểu hiện khó thở, cơ thể thâm tím, rồi tắt thở.

Đến chiều 26/4, cơ quan Pháp y tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm tử thi, lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân cái chết của bà Yên. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, ông Nguyễn Văn Đạo (sinh năm 1943) là chồng bà Yêm cho biết, bà Yêm bị thoát vị đĩa đệm nên sau khi nghe nhiều người mách bảo, 7h sáng 25/4, ông chở vợ đến phòng trọ của ông Nguyễn Phi Lộc (sinh năm 1971, hộ khẩu tại xã Tân Châu, huyện Di Linh, tạm trú tại nhà trọ thuộc thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) châm cứu.

Lần châm cứu này diễn ra bình thường. Đến 7h sáng 26/4, ông Đạo chở vợ đến nhà ông Lộc châm cứu lần thứ 2. Quá trình châm cứu bà Yêm kêu đau ngực, khó thở. Ông Đạo đã gọi ông Lộc và được trả lời đó là hiện tượng bình thường khi châm cứu.

Được biết người châm cứu cho nạn nhân vốn làm nghề tài xế và không có bằng cấp chuyên môn y khoa

Được biết người châm cứu cho nạn nhân vốn làm nghề tài xế và không có bằng cấp chuyên môn y khoa. Ảnh minh họa

Một lúc sau thấy bà Yêm tiếp tục kêu đau kèm theo biểu hiện da mặt tái đi, ông Đạo kiểm tra thì thấy động mạch đã ngừng đập. Lập tức ông Đạo gọi ông Lộc kiểm tra. Qua kiểm tra ông Lộc cũng thừa nhận bà Yêm đã tử vong. Bà Yêm sau đó được ông Lộc cùng ông Đạo đưa đến Trung tâm y tế cấp cứu.

Hiện tại công an huyện Đức Trọng đang làm việc với ông Lộc để làm rõ nguyên nhân vụ châm cứu khiến bệnh nhân tử vong này. Đồng thời lực lượng chức năng cũng đang tạm giữ hình sự ông Nguyễn Hữu Lộc để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, ông Lộc khai nhận mình làm nghề lái xe, không có bằng cấp chuyên môn y khoa. Ông Lộc từ Di Linh (Lâm Đồng) lên thuê nhà trọ tại tổ 24, thôn Phú Thạnh (Hiệp Thạnh) được 4 tháng nay để “chữa bệnh” và châm cứu cho những ai có nhu cầu.

>> Bị sét đánh trúng khi đi làm đồng, hai bố con bỗng sinh ly tử biệt

Lan Anh (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang