Những thông tin chưa từng tiết lộ trong vụ bắt cóc con tin gây chấn động Hà Nội

author 00:06 17/09/2014

(VietQ.vn) - Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trước khi bỏ nhà lên Hà Nội, đối tượng Trần Thanh Bình có nợ nần ở địa phương, gia đình cũng đã trả hộ 110 triệu đồng nhưng vẫn chưa hết nợ.

Không ngáo đá nhưng nợ hàng trăm triệu

Theo Đại tá Giáp, đối tượng có dấu hiệu của tội  “Gây thương tích cho người khác” và “Bắt, giam giữ người trái pháp luật” trong một thời gian khá dài. Chúng tôi sẽ làm việc với VKS để giữ hình sự đối tượng chứ không giữ hành chính.  

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin ban đầu với báo chí về vụ giải cứu con tin tại nhà E6 tập thể Thanh Xuân 

“Cũng theo cơ quan công an huyện Uông Bí, đối tượng Trần Thanh Bình không có biểu hiện nghiện, không ngáo đá và chưa có tiền án, tiền sự, cũng không phải là đối tượng hay tụ tập nghiện ngập, rượu chè. Cả hai vợ chồng đều là công nhân và Bình vừa nghỉ việc được 20 ngày” – Đại tá Dương Văn Giáp cho hay.

Đích thânThiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội đã có mặt tại hiện trường để thương thuyết với đối tượng khống chế con tin

Được biết Bình tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội hệ tại chức năm 2012. Đang làm việc tại Công ty Kho vận Đá Bạc (TP Uông Bí). Sau đó Bình tạm chấm dứt hợp đồng lao động.

Liên quan đến việc đối tượng không bị còng tay mà lại được đi cùng xe của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Đại tá Dương Văn Giáp cho biết, vì đối tượng đã tự nguyện chấp hành theo yêu cầu của lực lượng Công an nên không nhất thiết phải còng tay, đây cũng là hành động thể hiện tính nhân đạo của pháp luật và tình cảm con người.

Về việc đối tưởng trở nên manh động hơn khi thấy thông tin mình đang bắt cóc con tin được đưa lên báo mạng, Đại tá Giáp cho rằng, trong lúc đang giữ con tin trong nhà, đối tượng sử dụng máy tính của các con tin đọc báo. Thấy sự việc của mình đang được các báo đăng tải, đối tượng yêu cầu công an thông tin cho báo chí hạ bài xuống.

“Sáng nay, khi xẩy ra vụ việc, phóng viên báo chí đến rất đông, khoảng 20 phóng viên trèo lên nóc nhà đối diện chụp ảnh, gây áp lực cho đối tượng, ảnh hưởng tới tính mạng con tin. Đối tượng lo bị đưa lên báo, họ hàng, gia đình, làng xóm và cả nước biết sẽ mất hết danh dự nên yêu cầu các báo phải gỡ tin.” Trưởng phòng hình sự nhấn mạnh.

Theo đại tá Dương Văn Giáp, đối tượng có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích và bắt giữ người trái pháp luật. Cơ quan điều tra đang hoàn tất thủ tục ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bình.

Vụ bắt cóc con tin qua lời kể của người dân

Trong khi đó rất nhiều người dân quanh khu vực đã tỏ ra vô cùng lo lắng cho những người đang bị bắt cóc làm con tin. Bà Trần Thị Lương, tổ trưởng tổ 24, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội cho biết, sáng nay, khi bà Hồng, ở nhà 401 đi chợ về thì phát hiện trong nhà có người lạ, cầm dao khống chế mọi người trong gia đình. Kẻ lạ mặt kéo bà Hồng vào trong nhà, định đóng cửa lại, nhưng bà Hồng chống cự, tìm cách thoát ra ngoài. Bà Hồng thoát được ra ngoài nhưng tay bị kẹt cửa, làm bà bị thương.

“Khi tôi đi chợ qua đây thì thấy có nhiều người tụ tập. Hỏi ra mới biết là có tên cướp đang khống chế con tin ở phòng 401. Lúc đó, tổ trưởng tổ dân phố đã đi báo công an.” Bà Nguyễn Thị Lan, một người bán hàng nưóc gần toà nhà E6 cho hay.

Cũng theo bà Lan, trước khi đối tượng khống chế con tin bị bắt, bà có nhìn lên phòng 401 thì thấy một đứa bé bước ra ngoài ban công rồi vừa đi vào vừa xua xua tay như ra hiệu là không có ai cả. Có thể lúc đó tên cướp đã yêu cầu cháu bé ra ngoài quan sát xem có người hay không.

Một người dân sống ở tập thể Thanh Xuân Bắc cho hay, khoảng gần 6h, họ nghe tiếng kêu cứu, rồi thấy bà Hồng với tay bị thương hốt hoảng lao ra ngoài. nhưng bên trong còn ba người, gồm bà Đỗ Thị Hương (chị gái bà Hồng), hai cháu gái Phạm Mộc Lam và Phạm Đồng Lam (sinh năm 2002).  Sau đó đối tượng tên Bình vào nhà thả cháu gái nhỏ hơn là Mộc Lam rồi khống chế bà Hương và cháu Đồng Lam làm con tin rồi đóng chặt cửa cố thủ trong nhà.

Khoảng 6h15 sáng nay, bà Đỗ Thị Ánh Hồng (SN 1966, trú tại căn hộ tầng 4, nhà E6 tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội) xuống cầu thang để ra chợ mua đồ ăn sáng cho các con đi học. Vừa đến chiếu nghỉ tầng 3 khu nhà, bà Hồng bất ngờ bị một đối tượng nam khống chế, ép quay lên nhà.

Tại đây, đối tượng dùng dao dọa đâm chết những người có mặt trong nhà (lúc này trong nhà có 5 nạn nhân, đều là phụ nữ và trẻ em) nếu dám kêu cứu.

Trước sự hung hăng của đối tượng là mặt, bà Hồng van xin tha mạng cho cả gia đình và bảo đối tượng cần thứ gì cứ lấy. Tuy nhiên, hung thủ nói không cần bất cứ thứ gì và chỉ muốn được gặp vợ con.

Bà Hồng đã hỏi đối tượng thông tin về gia cảnh ah ta, nhưng người này nói không biết, rồi bắt “con tin” phải đi gặp một phụ nữ tên Bé, ở tầng 3, nhà E7, tập thể Thanh Xuân Bắc, vì người này biết rõ hiện vợ con anh ta ở đâu.

Trong lúc đối tượng khua dao khống chế mọi người đã làm bà Hồng bị thương ở tay. Tuy nhiên, khi chưa kịp băng bó vết thương, bà Hồng đã liên tục bị nam thanh niên ép phải đi tìm bà Bé để gọi vợ con anh ta đến gặp.

Khi bà Hồng vừa đi khỏi, đối tượng tếp tục đe dọa, bắt bà Đỗ Bích Hạnh (SN 1958, chị gái bà Hồng) phải ra khóa trái cửa lại, không cho ai ra vào căn nhà.

Lợi dụng tình thế này, bà Hạnh bỏ chạy xuống cầu thang, thoát khỏi sự khống chế của đối tượng côn đồ. Tức giận vì “con tin” chạy mất, hung thủ lấy dây trói 2 cháu gái con bà Hồng và liên tục dọa giết bà Hương (cũng là chị em gái của bà Hồng) nếu có ý định bỏ trốn...

 

 Trang Anh


 




Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang