Rơi nước mắt trước gia cảnh của bé học sinh mẫu giáo chết đuối ở Nghệ An
Khóc hết nước mắt bên thi thể 3 con cùng chết đuối dưới ao sâu lạnh lẽo
Chèo thuyền đi chơi, 3 cô gái trẻ chết đuối
Hơn 2 tiếng mò xác cô gái mình trần chết đuối sau chầu nhậu bí tỉ ven sông
Theo tin tức từ báo Pháp luật Tp. HCM, sự việc đau lòng xảy ra chiều 23/5, em M.V.Ng. (6 tuổi, học mẫu giáo, trú bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ, huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An) trong quá trình tắm khúc sông chảy qua xã Tà Cạ, bị nước cuốn mất tích.
Theo cán bộ UBND xã Tà Cạ cho biết, chiều 23/5, sau khi đi học về em Ng. cùng bạn là em L.V.Đ (6 tuổi, cùng trú tại bản Bình Sơn 1, xã Tà Cạ) ra khúc sông gần nhà tắm mát.
Khu vực nơi xảy ra vụ chết đuối thương tâm. Ảnh: Lao Động
Vì không biết bơi, nên em Ng. bị dòng nước cuốn trôi. Sau khi phát hiện sự việc nhiều người dân trong bản tổ chức tìm kiếm và thấy thi thể em Ng. cách nơi tắm khoảng hơn 30 mét. Được biết, gia đình em Ng. thuộc diện hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhận được tin báo, lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn và chính quyền xã Tà Cạ đã trực tiếp tới thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân, trước mắt đã hỗ trợ 1.500.000 ngàn đồng để giúp đỡ gia đình lo việc mai táng theo phong tục của địa phương, báo Lao Động đưa tin.
Nguyễn Hương (T/h)