Thông tin mới nhất lời khai Giám đốc thẩm mĩ viện Cát Tường từ Công an
Bỗng dưng...đóng cửa thẩm mĩ viện
Sở Y tế Hà Nội bất ngờ đẩy trách nhiệm lên Bộ Y tế vụ thẩm mĩ Cát Tường
Vụ thẩm mĩ viện Cát Tường: "Mất bò mới lo làm chuồng"
Sở Y tế Hà Nội bất ngờ đẩy trách nhiệm lên Bộ Y tế vụ thẩm mĩ Cát Tường
Xác nạn nhân thẩm mĩ Cát Tường có thể bị cát vùi sâu
Người nhà nạn nhân xác chết phi tang thẩm mĩ viện Cát Tường lên tiếng
Đã tìm ra người chịu trách nhiệm vụ phi tang xác chết ở thẩm mĩ viện Cát Tường
Cũng theo lời cán bộ điều tra này, vì quá hoảng sợ, BS Nguyễn Mạnh Tường đã có những hành động mà chính ông ta cho rằng “quá ngu dốt, dại dột”.
Với thái độ bình tĩnh, tại cơ quan điều tra, BS Tường đã nhận thức được hành vi phạm tội nghiêm trọng của mình. Ông ta lý giải cho hành vi của mình là do quá 'hoảng loạn, ngu dốt' nên mới vứt xác nạn nhân xuống sông Hồng.
Theo đánh giá của cán bộ điều tra này, hành động phạm tội của bác sỹ Tường không được tính toán kỹ. Nếu là tội phạm chuyên nghiệp thì tài sản của nạn nhân sẽ bị kẻ thủ ác thủ tiêu bằng nhiều cách để gây khó khăn cho công tác điều tra, chứ không mang ra để ngoài đường như thế.
Theo gia đình chị Huyền, tài sản của nạn nhân còn bị “thất lạc” chiếc điện thoại iPhone 5 màu đen.
“Chúng tôi đã có đủ cơ sở xác định anh Tuấn, người đã phát hiện ra tài sản của chị Huyền và gọi điện báo cho gia đình nạn nhân không liên quan đến việc “thất lạc” chiếc điện thoại này. Hành động của anh Tuấn đáng được biểu dương, khen thưởng. Còn một nhân viên đã giúp bác sỹ Tường bị cảnh sát tình
nghi đã “thó” chiếc điện thoại iPhone 5 của nạn nhân. Tuy nhiên, đối tượng chưa nhận hành vi này”, lời của cán bộ điều tra.
T.Nhung - VNN