Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/1

author 17:33 20/01/2016

(VietQ.vn) - Tin tức pháp luật mới nhất 24h hôm nay ngày 20/1 gồm ‘Giá đắt cho kẻ hiếp dâm con riêng của vợ’, ‘Biến thái ép xe, bóp cổ phụ nữ ngất xỉu giữa đường’,…

Sự kiện: Đọc báo mới nhất hôm nay

18 năm tù cho gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

Theo những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay trên báo Công An Nhân Dân, ngày 20/1, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm trẻ em. Bị cáo trong vụ án này là R Căm Sao (30 tuổi), trú ở huyện Krông Pa - tỉnh Gia Lai.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, từ năm 2005, R Căm Sao đến buôn Tir, xã Dliê Yang – huyện Ea H’Leo chung sống với chị K.S.H.B. (36 tuổi) như vợ chồng và có 2 người con chung. Chị B có một con gái riêng là cháu K.S.H.N.  (18 tuổi). Ngày 20/11/2014, thấy nhà chỉ có cháu N, R Căm Sao nảy sinh ý định giao cấu với cháu nên kéo nạn nhân vào phòng để thực hiện hành vi hiếp dâm. Thời điểm này cháu N chưa đủ 16 tuổi.

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ xét xử gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ

Trong những tin tức pháp luật mới nhất hôm nay có vụ xét xử gã cha dượng hiếp dâm con riêng của vợ. Ảnh Công An Nhân Dân

Sau đó, từ tháng 12/2014 đến đầu tháng 4/2015, R Căm Sao đã đe dọa cháu N. để bắt cháu quan hệ tình dục với mình nhiều lần. Đến ngày 10/4/2015, do sợ tiếp tục bị cha dượng bắt quan hệ tình dục nên N. đã bỏ về nhà ông ngoại. Sau khi nghe cháu kể lại toàn bộ sự việc, ông ngoại cháu N đã đến báo cho cơ quan Công an yêu cầu xử lý R Căm Sao.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố R Căm Sao về hành vi hiếp dâm trẻ em và cưỡng dâm. Tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo R Căm Sao 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em” và 6 năm tù về tội Cưỡng dâm. Tổng hình phạt là 18 năm tù.

Hai thanh niên biến thái ép xe, bóp cổ phụ nữ ngất xỉu giữa đường

Trao đổi với báo Công Lý, Thượng tá Bùi Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phù Ninh (Phú Thọ) cho biết cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, truy bắt đối tượng bóp cổ cô gái đến ngất xỉu rồi bỏ chạy.

Trước đó vào khoảng 6h sáng 19/1, chị Phạm Thị Mai Ý (SN 1990, trú xã Tiên Du, huyện Phù Ninh) đi xe máy từ nhà ra đến cánh đồng thuộc địa phận khu 8 thôn Lỗ Trì, TT. Phong Châu, (Phù Ninh – Phú Thọ) bất ngờ bị hai thanh niên đi trên xe máy, không rõ biển kiểm soát, ép vào lề đường bóp cổ cho đến khi nạn nhân ngất xỉu rồi bỏ chạy.

Hiện trường nơi cô gái bị hai thanh niên bóp cổ đến ngất xỉu

Hiện trường nơi cô gái bị hai thanh niên bóp cổ đến ngất xỉu. Ảnh Công Lý

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an thị trấn Phong Châu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh vụ việc đồng thời báo cáo lên Công an huyện Phù Ninh. Ông Phạm Bá Mãi, Phó trưởng Công an thị trấn Phong Châu xác nhận tại hiện trường các đồ vật xe máy, ví tiền và các tài sản khác còn nguyên. “Chị Ý ngất xỉu khoảng 10 phút, và trên cổ còn hằn 5 vết ngón tay”.

Theo ông Mãi, sau khi sự việc xảy ra, chị Ý được đưa đến trạm y tế thị trấn Phong Châu để sơ cứu. Công an đang làm việc với nạn nhân để nhận dạng hai thanh niên lạ mặt.

Thượng tá Bùi Văn Dũng nhận định đây là hành vi biến thái của kẻ bệnh hoạn, bởi trước đó cũng có vụ việc tương tự xảy ra tháng 10/2014. “Để tránh trường hợp không may xảy ra, các chị em không nên đi một mình nhất là vào ban đêm”, Thượng tá Dũng khuyến cáo.

Cướp vé số của người nghèo, nam thanh niên lĩnh án tù

Báo VOV đưa tin, ngày 20/1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sang (SN 1980, quê Kiên Giang) 1 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Theo bản cáo trạng, chiều 29/1/2014, Trần Văn Sang điều khiển xe gắn máy chạy trên đường Nguyễn Hồng Đào, quận Tân Bình.

Bị cáo Sang nhận án tù sau khi cướp vé số của người nghèo

Bị cáo Sang nhận án tù sau khi cướp vé số của người nghèo. Ảnh VOV Giao Thông

Khi chạy đến khu vực thuộc phường 14, Sang gặp ông Nguyễn Văn Luyến đang đi bộ ở lề đường bán vé số dạo. Lúc này, Sang nảy sinh ý định cướp vé số của ông Luyến. Nghĩ là làm, Sang chạy đến chỗ ông Luyến vờ xem vé số. Lúc này, Sang lựa được 19 tờ vé số ưng ý rồi bỏ vào túi áo.

Lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân, Sang liền nổ máy và tăng ga bỏ chạy. Bị bất ngờ, ông Luyến liền tri hô. Thấy vậy, người đi đường chạy xe máy đuổi theo. Khi chạy đến khu vực ngã ba Bàu Cát 3 – Đồng Đen, người dân bắt giữ được Sang cùng tang vật bàn giao Sang cho cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang