Đâm ôtô vào đám đông, cô gái bị nghi do đạp nhầm chân ga

author 15:32 21/10/2014

Hôm qua, khi mượn ôtô chở các bạn đi chơi ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chị Tuyền được cho là đạp nhầm chân ga khiến xe đâm loạn xạ vào đám đông làm 2 người chết và 8 người bị thương.

Ngày 21/10, Trung tá Phan Thanh Cường, Phó trưởng Công an huyện Ea H’leo (Đăk Lăk) cho biết, đến 10h sáng nay, Lưu Thị Thanh Tuyền (26 tuổi) - tài xế lao ôtô liên tiếp vào đám đông tại khu vực chợ Ea Đ’răng, vẫn chưa đến trình diện.

 

Chiếc xe Tuyền cầm lái gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng chiều 20/10.

 

Chiếc xe Tuyền cầm lái gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng chiều 20/10. Ảnh: VnExpress

Theo điều tra ban đầu, chị Tuyền làm nghề hớt tóc tại thị trấn Ea Đ’răng, huyện Ea H’leo. Ngày 20/10, vừa nhận bằng lái hai ngày trước, chị Tuyền mượn ôtô 7 chỗ để chở 3 người bạn đi chơi nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (không phải xe của trung tâm dạy lái như thông tin ban đầu).

Khoảng 16h30, chị Tuyền lái xe theo hướng quốc lộ 14 vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (khu vực chợ thị trấn Ea Đ’răng). Khi vừa vào đầu đoạn đường cua, tài xế bất ngờ để ôtô đâm vào lề đường bên phải, sau đó lao sang lề đường bên trái tông thẳng vào một quầy bán trái cây có rất đông người đứng mua.

Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước đâm vào một quầy bán nước mía, tông vào 4 xe máy đang lưu thông trên đường rồi mới dừng hẳn. Sau khi gây tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn đã làm bà Phạm Thị Len (63 tuổi, vừa từ Nam Định vào thăm người thân) đứng bán trái cây cho con và bé Quách Thị Bảo Trân (3 tháng tuổi, đang được người nhà bế ngồi chơi trên vỉa hè) chết tại chỗ. Vụ tai nạn cũng làm 8 người khác bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

"Theo thông tin điều tra thu thập được, Tuyền mới nhận bằng lái xe, còn trong quá trình luyện tập. Có thể trong lúc hoảng loạn, tài xế đã đạp nhầm chân ga khiến xe lao lên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng", Trung tá Cường nhận định.

 

Mẹ con chị Hạnh được đưa vào bệnh viện sau vụ tai nạn đâm ô tô.

 

Mẹ con chị Hạnh được đưa vào bệnh viện sau vụ tai nạn đâm ô tô. Ảnh: VnEpress

Nằm song song trên chiếc giường kê sát với con trai đang thiêm thiếp tại khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăk Lăk, chị Quách Thị Mỹ Hạnh đau đớn khi nhắc đến cái chết thảm thương của cháu Bảo Trân, con của anh trai chị Hạnh.

Giọng run run, chị cho biết, thời điểm trước khi gặp nạn chị đang bế cháu Trân cùng con trai Trần Quách Đình Trí (3 tuổi) ngồi chơi ở quầy nước mía trước hiên nhà. Bất ngờ, chiếc ôtô 7 chỗ lao từ phía sau đâm vào quầy hàng của hàng xóm, sau đó lao đến quầy nước mía của chị.

"Sự việc xảy ra quá nhanh nên khi xe đâm thẳng vào tôi chỉ biết hét lên, không kịp phản ứng. Cháu Trân trên tay tôi bị hất bay ra ngoài, tôi ngất tại chỗ không biết gì. Đến khi tỉnh lại đã thấy hai mẹ con ở trong bệnh viện, còn cháu tôi đã chết", chị Hạnh nức nở. Chị Hạnh được xác định bị chấn thương ngực kín, gãy sườn số 8 bên phải, gãy kín đầu dưới xương đùi trái và hàm mặt. Còn cháu Trí bị chấn thương bàn chân phải, vùng mặt.

Cũng đang cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, chị Nguyễn Thị Hương Nhu (29 tuổi) cho hay, lúc đó chị cùng Vũ Thế Bách (16 tuổi) mua hoa quả tại quầy bà Len. "Vừa bước ra khỏi quầy hàng thì chiếc ôtô từ phía sau lao tới. Không kịp phản ứng, chị em tôi bị xe hất văng về phía trước rồi không biết gì nữa", chị Hương kể.

 

Bách bị chấn thương não rất nặng sau khi bị chị Tuyền đâm phải.

 

Bách bị chấn thương não rất nặng sau khi bị chị Tuyền đâm phải. Ảnh: VnEpress

Bách bị chấn thương sọ não ngoài và dưới màng cứng trán phải, dập não trán trái, hôn mê sâu... đã được phẫu thuật bên phải, hiện vẫn ở phòng mổ chờ hội chẩn một lần nữa để tiến hành phẫu thuật bên trái. Các bác sĩ đánh giá chấn thương của Bách rất nặng, tiên lượng nguy cơ tử vong cao. Riêng 4 nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo đã ổn định sức khỏe.

UBND huyện Ea H’leo đã đến thăm hỏi, hỗ trợ 3 triệu đồng cho gia đình có người tử vong.

Theo VnExpress


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang