Lao động nghèo đốt lửa chống rét
(VietQ.vn) - Khi giới công chức ngồi trong phòng ấm mà chân tay vẫn run bần bật thì ngoài kia, đối mặt với những cơn gió lạnh "cắt da, cắt thịt" là những người lao động nghèo, lao đông chân tay. Bàn tay họ tím tái, đôi môi khô nẻ vì lạnh. Cách chống rét của họ khiến người đi đường chợt thấy...nao lòng
![]() |
| 7h30 phút sáng ngày 1/7, dưới cái lạnh thấu da những người lao động tự do vẫn phải "tục trực" bên đường để đợi việc |
![]() |
| Những đống lửa được đốt lên để xua tan cái lạnh |
![]() |
| Những quán trà đá cũng tận dụng những lò sưởi thế này để câu khách |
![]() |
| Ánh lửa được tận dụng làm ấm tay chân lúc giá rét |
![]() |
| Lần đầu tiên, Hà Nội lạnh 9 độ C kể từ đầu mùa đông |
![]() |
| Khắp các con phố tại Hà Nội, dễ dàng bắt gặp hình ảnh người Hà Nội đốt lửa trên đường chống rét |
![]() |
| Đang xén cỏ, tỉa cây cũng phải dừng lại sưởi ấm bằng đống lửa |
![]() |
![]() |
| "Bà đã mặc những 3 cái áo len dày, rồi thêm cái áo khoác của con trai mà vẫn thấy lanh", một bà cụ bán hàng rong thốt lên |
![]() |
| Ngay cả khi phải chuyên chở nặng, hao tổn nhiều năng lương mà vẫn thấy lạnh |
![]() |
| Kín từ đầu đến chân, vẫn phải thêm đống lửa |
![]() |
| Những chú chó cũng được chủ "chống" rét |
Thanh Nguyên





















