Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Gia đình mệt mỏi trước tin đồn nhảm về phần đầu chị Huyền

author 06:32 13/08/2014

(VietQ.vn) - Ngay sau khi tìm thấy xác chị Huyền - nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường nhưng bị thiếu phần đầu, gia đình nạn nhân mệt mỏi khi liên tiếp nhận được tin báo đã tìm thấy đầu nạn nhân.

Thông tin về việc đã tìm thấy thi thể của chị Lê Thị Thanh Huyền (nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường) tại khu vực bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội) đang gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Tuy nhiên, phần thi thể của nạn nhân lại không được toàn vẹn mà bị thiếu mất phần đầu và một số bộ phận khác như bàn tay, bàn chân.

Chính vì vậy mà ngay sau khi có thông tin tìm thấy xác chị Huyền, gia đình nạn nhân liên tiếp nhận được các cuộc điện thoại, báo tin rằng họ tìm thấy đầu nghi của chị Huyền.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: gia đình mệt mỏi trước tin đồn nhảm về phần đầu chị Huyền 1

Chồng và mẹ đẻ chị Huyền (nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường) cho biết gia đình quá mệt mỏi khi nhận được thông tin không chính xác về phần đầu chị Huyền. Ảnh sưu tầm

Anh Nguyễn Hữu Huy, chồng của chị Lê Thị Thanh Huyền, nạn nhân trong vụ thẩm mỹ viện Cát Tường, cho biết: 'Chỉ từ hôm qua đến hôm nay, tôi đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại gọi đến báo tin có tìm thấy một cái đầu, nghi là của vợ tôi. Chỉ trong một ngày, mà không hiểu sao có 3 - 4 người tìm thấy 3 - 4 cái đầu và liên tiếp báo tin đến gia đình tôi, kỳ lạ là họ lại ở các nơi khác nhau. Gia đình tôi trong suốt gần 1 năm qua đã quá quen với những thông tin như thế này rồi, nên chúng tôi không hoàn toàn đặt niềm tin vào đó. Chúng tôi sẽ bàn bạc và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định có tìm kiếm theo những thông tin đó hay không'.

 Còn theo ông Nguyễn Hữu Đức, bố đẻ anh Huy, thì gia đình đã quá mệt mỏi trước những thông tin báo theo kiểu nghi vấn trong suốt nhiều tháng qua.

Ngoài những thông tin báo tìm thấy phần đầu nghi là của chị Huyền, theo ông Lê Văn Viễn (bố đẻ chị Huyền) cho hay, trong vài ngày qua, cũng có một số "ngoại cảm" tìm đến báo, chỉ cách để tìm phần thi thể còn lại của con ông.

"Ngay trong hôm 5/8, khi chúng tôi đang chờ tin chính thức từ phía cơ quan công an cung cấp thông tin về việc xác định đúng là thi thể của cháu Huyền ở bến đò Vân Đức thì đã có 2 người phụ nữ đến gia đình cùng cho biết, được cháu báo mộng và mong muốn giúp đỡ tìm phần thi thể còn lại.

Một người phụ nữ ở bên Đông Anh (Hà Nội) cho biết là linh hồn của cháu có nhập vào chị ta cách thời gian cơ quan công an công bố giám định ADN chính xác là cháu khá lâu và ngay từ khi đó, chị ta đã biết thi thể bị thiếu phần đầu.

Chị ta cũng cho biết, theo lời cháu Huyền báo thì phần đầu hiện vẫn đang nằm dưới sông Hồng và cách thi thể tìm được của cháu không xa. Tuy nhiên, khi chúng tôi, hỏi địa chỉ chính xác thì chị ta cũng không cung cấp được.

Còn người thứ hai là một cháu tự giới thiệu là sinh viên đại học ở Hà Nội. Cháu gái này cho biết là được Huyền báo mộng từ tháng 12 năm ngoái và liên tục đi theo nhờ giúp đỡ báo cho gia đình là tháng 7 sẽ nổi nhưng bị thiếu đầu. Cháu cũng nói là, theo con tôi chỉ dẫn thì phần đầu vẫn ở dưới sông Hồng nhưng cũng như chị phụ nữ kia, khi gia đình hỏi, chỉ chính xác thì cháu gái này cũng không nói được", ông Viễn kể.

Ông Viễn cũng bày tỏ: "Những thông tin này đến quá nhiều và chúng tôi đã quá vất vả, mệt mỏi rồi. Chúng tôi chỉ mong sao sẽ sớm tìm được phần thi thể còn lại của cháu, nhất là phần đầu nhưng không phải thông tin nào gia đình cũng nghe theo và đi tìm".

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: gia đình mệt mỏi trước tin đồn nhảm về phần đầu chị Huyền 2

Bố và mẹ chị Huyền đau lòng cho người con xấu số. Ảnh sưu tầm

Bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền cũng cho hay, vào khoảng 15h chiều ngày 8/8, có 2 cậu thanh niên người Hà Nam cũng lên tận gia đình để báo tin, tuy nhiên, vào thời điểm đó, do cả gia đình đều mệt sau khi tổ chức lễ cầu siêu cho chị Huyền nên không tìm hiểu rõ, mà chỉ lấy số điện thoại và địa chỉ của họ.

Sau đó, vào khoảng chiều tối thì người nhà nạn nhân có gọi điện cho người này để hỏi thông tin thì nhận được câu trả lời rất chung chung, không hề có cơ sở gì.

“Tất nhiên, gia đình tôi vẫn luôn mong muốn sẽ tìm thấy phần đầu của cháu (chị Huyền – PV) để giúp cháu an nghỉ được trọn vẹn. Nhưng không phải có bất cứ thông tin nào chúng tôi cũng lao đi tìm ngay được. Bởi trong suốt thời gian qua, chúng tôi đã quá vất vả và mệt mỏi trước những thông tin như thế này rồi” – mẹ chị Huyền chia sẻ.

 Cũng trong sáng ngày 8/8, gia đình đã gặp mặt cảm ơn cơ quan điều tra công an huyện Gia Lâm, bày tỏ sự biết ơn vì những nỗ lực giúp đỡ của công an huyện Gia Lâm trong suốt thời gian vừa qua.

Lãnh đạo công an huyện Gia Lâm là Đại tá An Thanh Bình cũng cảm thông sâu sắc với nỗi đau và sự mất mát của gia đình, Đại tá Bình cũng nhấn mạnh sẽ cố gắng hỗ trợ gia đình hết sức trong việc tìm lại các phần thi thể bị mất của chị Huyền.

Trước đó, trong sáng 9/8, gia đình chị Huyền đã thuê thợ lặn, lưới... tiến hành mò, tìm kiếm tại khu vực bến đò Vân Đức (Gia Lâm, Hà Nội) ở cự ly khoảng 100m. Tuy nhiên, cho đến trưa cùng ngày, việc tìm kiếm vẫn chưa đạt được kết quả.

Về việc tìm kiếm những phần thi thể này, bà Nguyễn Thị Hiền cũng cho biết, trước mắt gia đình sẽ tiến hành tìm kiếm xung quanh khu vực phát hiện được thi thể, sau đó mới bàn bạc đến việc xác minh các thông tin mà nhiều người từ các nơi gọi đến báo.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: gia đình mệt mỏi trước tin đồn nhảm về phần đầu chị Huyền 3

Hiện trường phát hiện thi thể chị Huyền (nan nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường). Ảnh sưu tầm

 Hương Mi(t/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang