Xé áo phao trên máy bay, 3 mẹ con suýt không kịp về quê chiều 30

author 15:10 24/02/2015

(VietQ.vn) - Sáng ngày 24-2, thông tin từ sân bay Tân Sơn Nhất cho biết chiều ngày 30 Tết vừa qua (18-2), một gia đình suýt không kịp về quê ăn Tết vì để con nghịch ngợm, vi phạm an ninh an toàn bay.

Theo tin tức mới nhất từ báo Người lao động, sự việc xảy ra trên chuyến bay VN244 của Hãng hàng không Vietnam Airlines hành trình TP HCM - Hà Nội có giờ khởi hành dự kiến lúc 13 giờ ngày 18-2 (chiều 30 Tết). Trên chuyến bay, một bà mẹ 29 tuổi quê ở tỉnh Phú Thọ đi cùng 2 con trai 9 tuổi và 6 tuổi, có 3 ghế ngồi liền nhau là 36A/B/C. Do không trông coi và quản lý con mình nên bé trai 6 tuổi đã tò mò lấy áo phao dùng cho hành khách để nghịch.

Áo phao được để dưới gầm ghế ngồi của hành khách, chỉ được dùng trong tình huống khẩn cấp hạ cánh trên mặt nước và phải theo chỉ dẫn của tiếp viên. Khi em bé đã xé lớp ni lông bọc ngoài áo phao, tổ tiếp viên phát hiện ra sự việc, lập biên bản và báo cho đại diện Vietnam Airlines xử lý.

Theo quy định xử phạt về vi phạm quy định vận chuyển hàng không, cả ba mẹ con đã bị cắt bay để ở lại giải quyết vụ việc. Đại diện Vietnam Airlines bàn giao cho Cảng vụ hàng không Miền Nam xử lý. Theo Nghị định 147 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành khách làm hư hỏng trang thiết bị trên máy bay bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Nhưng trong trường hợp này, hành khách vi phạm còn nhỏ và do mẹ cháu quản lý chưa tốt, Cảng vụ hàng không đã nhắc nhở người mẹ và đề nghị Vietnam Airlines giải quyết cho khách bay tiếp đi Hà Nội. Rất may là chiều 30 Tết, hành khách ở sân bay đã vãn nên các chuyến bay cuối cùng trong năm vẫn còn chỗ trống, Vietnam Airlines đã giải quyết cho khách bay về Hà Nội.

Áo phao được để dưới gầm ghế ngồi của hành khách, chỉ được dùng trong tình huống khẩn cấp hạ cánh trên mặt nước và phải theo chỉ dẫn của tiếp viên.

Áo phao được để dưới gầm ghế ngồi của hành khách, chỉ được dùng trong tình huống khẩn cấp hạ cánh trên mặt nước và phải theo chỉ dẫn của tiếp viên. Ảnh minh họa

Trước đó, năm 2014, một hành khách để quên túi xách sau khi xuống máy bay, hành khách bị nhà chức trách phát hiện 2 chiếc áo phao loại chuyên dùng. Tuy nhiên, ông này đổ lỗi cho con mình lấy, theo thông tin từ báo VnExpress. 

Trong bản tường trình, ông Quang (công tác tại Hải quan Hải Phòng) thừa nhận bỏ quên chiếc túi có chứa hai áo phao hàng không khi cùng vợ và hai con bay từ Hải Phòng đến TP HCM. Cùng lúc đó, Cảng vụ liên hệ với hãng vận chuyển là Vietnam Airlines để kiểm tra thì hãng cho biết bị mất 3 chiếc áo phao. Số áo bị mất đều ở vị trí ngồi của một nhóm hành khách 7 người đi cùng nhau, trong đó có ông Quang.

Đại diện Cảng vụ tuyên bố đây là hành vi vi phạm, có mức phạt tiền 5 đến 10 triệu đồng. Sau khi được thông báo về mức phạt, vợ ông Quang phủ nhận việc hành lý của họ có áo phao, cho rằng an ninh hàng không đã nhét vào. Cảng vụ đã chuyển vụ việc đến Công an quận Tân Bình, đơn vị quản lý khu vực sân bay để giải quyết.

Thái Hà


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang