Hà Nội: Cụ ông đáng thương chết trong tư thế ngồi xổm trong ngõ
Thợ hàn sắt bị điện giật chết, con 1 tháng tuổi bơ vơ giữa cảnh đói nghèo
Cự cãi vì giá chim, khách rút dao đâm chết chủ cửa hàng
Báo Khám phá cho hay, khoảng hơn 20h tối ngày 12/5, nhiều người dân trong ngõ 231 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội phát hiện một cụ ông ngồi xổm dựa vào tường một nhà dân trong ngõ.
Báo Người đưa tin dẫn lời người dân kể lại cho hay, họ thấy ông cụ đáng thương, nghĩ là bị mệt nên người dân mang đồ ăn thức uống cho. Nhưng khi đến gần, thì phát hiện ông đã ngừng thở nên vội vã trình báo công an.
Bà Lan - một người dân sống gần đó cho biết, khi lật người cụ ông và cởi áo, người dân thấy số điện thoại viết trên áo nạn nhân nên đã gọi điện báo người nhà tới nhận thi thể.
Theo thông tin ban đầu từ người nhà nạn nhân, quê ông cụ ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Ông này đã bỏ nhà đi nhiều ngày nay, con cháu đã đi tìm khắp nơi nhưng không thấy.
Ngay sau khi làm các thủ tục pháp lý, người dân đã đưa cụ ông về quê mai táng.
>> Nữ bệnh nhân lẻn vào bệnh viện Chợ Rẫy, khóa cửa rồi đổ xăng tự thiêu
Lâm Anh (T/h)