Máy bay Nga rơi: Quặn lòng hình ảnh em bé non nớt trước thảm kịch

author 16:44 02/11/2015

(VietQ.vn) - Bức ảnh chụp em bé Darina Gromova, 10 tháng tuổi, một trong 224 con người xấu số đi trên chuyến bay số hiệu 7K9268 của hãng hàng không Kolavia gặp nạn tại Ai Cập ngày thứ bảy tuần trước 31/10.

Sự kiện:

Theo tin tức từ báo Tuổi Trẻ, bức ảnh chụp em bé Darina Gromova, 10 tháng tuổi, một trong 224 con người xấu số đi trên chuyến bay số hiệu 7K9268 của hãng hàng không Kolavia gặp nạn tại Ai Cập ngày thứ bảy tuần trước 31/10.

Cha mẹ của bé Darina Gromova, anh Aleksey và chị Tatiana cũng đã thiệt mạng trong vụ tai nạn thảm khốc. Người mẹ Tatiana đã viết những dòng chia sẻ trên Twitter vài giờ trước khi máy bay của họ cất cánh từ St. Peterburg tới Sinai.

Đông đảo người dân Nga chia sẻ trên mạng xã hội nỗi xúc động khi ngắm hình ảnh em bé xấu số. Chủ đề #mainpassenger trên Twitter đã lan truyền trên mạng xã hội cùng bức ảnh này. Có 25 trẻ em đã thiệt mạng cùng 192 người lớn khác trên chuyến bay, gần 140 người trong đó là phụ nữ. Theo Independent, các nạn nhân trẻ em khác có độ tuổi từ 2 đến 11.

Trong khi đó, trên khắp nước Nga, cờ rủ được treo, mọi hoạt động vui chơi, giải trí đều ngừng lại; từ sáng sớm, khắp các nhà thờ trên toàn nước Nga gióng lên hồi chuông buồn và hàng trăm, hàng nghìn người dân lần lượt kéo đến các nhà thờ trong địa bàn để dự lễ cầu nguyện, tưởng nhớ 224 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay Nga rơi trên bán đảo Sinai (Ai Cập).

Bức ảnh chụp nạn nhân được cho là nhỏ tuổi nhất trong chuyến bay gặp nạn của Nga Bức ảnh chụp nạn nhân được cho là nhỏ tuổi nhất trong chuyến bay gặp nạn của Nga. Ảnh: RT

Tại thành phố St. Peterbua, nơi lẽ ra chuyến bay số 9268 sẽ hạ cánh vào trưa 31/10, nơi có nhiều người thân của các hành khách trong chuyến bay định mệnh.... hôm nay ngập tràn không khí buồn thương. Những nhà thờ nổi tiếng với rất đông du khách vẫn tham quan như Kazan, Isackievski, Petropavlovsk.... đều diễn ra lễ cầu nguyện.

Báo chí Nga và trên các trang mạng đều đăng tải hình ảnh kèm danh sách toàn bộ những người thiệt mạng và cùng những lời tiếc thương sâu sắc. Có những gia đình có tới 5 người gồm toàn bộ cha, mẹ, con cái đã thiệt mạng.

Tại sân bay Pulkovo (St.Peterburg) những người đang chờ đợi các chuyến bay đặc biệt chở thi thể thân nhân của mình trở về đã phải nhờ đến sự hỗ trợ về tinh thần của các nhân viên y tế, VOV đưa tin. 

Thái Hà (T/h)


 


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang