Đã phát hiện thấy xác chị Huyền thẩm mỹ viện chưa: Ngày Valentine ngập tràn yêu thương!

author 07:29 05/03/2014

Ngày Valentine (14.2) cũng trùng với Tết Thượng nguyên (Rằm tháng Giêng) nên mâm cơm cúng cho chị Huyền có thêm nhiều món quà đặc biệt, phần nào an ủi vong linh chị. Mối giao cảm bằng tâm linh đó cũng phần nào vợi đi những trăn trở suy tư của chồng, con, tứ thân phụ mẫu… - những người còn ở lại dương gian ngóng trông tin tức chị hàng ngày, hàng giờ.

Sự kiện:

Một ngày đặc biệt

Buổi sáng Valentine năm nay là một ngày đặc biệt với anh Nguyễn Hữu Huy – chồng nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền, bởi khi anh vừa bước chân ra cửa nhà đưa con đi học đã thấy ngập tràn hoa và những món quà. Phố Hàng Thiếc nhà anh chị sinh sống gần trung tâm Bờ Hồ và những phố chuyên bán quà lưu niệm như Hàng Mã, Lương Văn Can… nên vào những dịp đặc biệt này không thiếu những hình ảnh hoa tươi và quà Valentine đầy sắc màu tình yêu ấn tượng. Nhìn những lứa đôi sánh bước bên nhau rạng ngời hạnh phúc, bảo sao những người trong hoàn cảnh như anh Huy không khỏi chạnh lòng!

Chợt nhớ vào dịp này Valentine năm ngoái, khi Hà Nội cũng vừa bước qua những ngày đón Tết tưng bừng với tràn ngập hoa tươi và những lời chúc tốt đẹp của lứa đôi yêu nhau, như bao người đàn ông khác, anh Huy đã dành cho vợ mình một bông hồng đỏ thắm tượng trưng cho tình yêu và một cảm giác ấm cúng, nồng nàn bên bữa cơm thân mật gia đình. Valentine của chị Huyền còn có thêm lời chúc tình yêu mãi bền chặt của hai cậu con trai, vậy mà…

 

 

Trong khi gia đình tất tả mỗi người một công, một việc để làm bữa cơm cúng tại gia và trên chùa cho khuây khỏa vong linh chị Huyền ngày rằm tháng Giêng vừa qua, thì anh Huy còn có tâm sự riêng. Anh lẳng lặng đi mua hoa hồng tặng vợ như khi chị còn ở dương gian.

Bông hoa đặc biệt này vẫn gói trong giấy bóng kính như của bất kỳ cô gái nào nhận được trong ngày lễ tình yêu, chỉ khác là bông hoa được đặt lên bàn thờ có di ảnh chị Huyền với mong muốn gửi lời yêu thương chân thành vào cõi hư vô. Chắc mối chân tình này chị Huyền cũng nhận được, nên cả ngày hôm đó anh làm gì, nghĩ gì cũng cảm thấy như có chị ở bên.

Anh Huy giãi bày: “Tình cảm vợ chồng bị chia cách âm dương, nhưng không vì thế mà tôi quên được những thói quen, sở thích và nụ cười hạnh phúc của vợ mỗi khi đón nhận tình cảm của chồng con. Gia đình nhỏ của tôi vẫn chờ đón Huyền về bằng việc luôn dành tặng cho cô ấy những bó hoa, những món quà vào những dịp đặc biệt như ngày lễ tình yêu, sinh nhật…”.

Anh Huy cho chúng tôi xem trang facebook cá nhân được lập ra để chiều lòng vợ. Trang web đơn sơ với vài người kết bạn đều là người thân quen trong gia đình nên cũng dể hiểu khi những thông tin sẻ chia chỉ mang tính cá nhân là chính. Bài viết cuối cùng anh dành gửi người vợ đã khuất đến nay chưa tìm thấy thi thể mang nội dung giản dị nhưng hàm ý sâu sắc: “Đức Phật dạy về đạo nghĩa vợ chồng”.

Thay lời kết

Suốt nhiều ngày qua, anh Nguyễn Hữu Huy vẫn không ngừng tìm kiếm vợ. Khi nghe bất kỳ thông tin nào anh cũng là người đầu tiên tất tả tìm đến tận nơi để nắm rõ và thông báo lại cho gia đình. Nỗi đau cùng sự tuyệt vọng khi chưa tìm thấy thi thể chị Huyền khiến anh có lúc quỵ ngã, nhất là mỗi khi chứng kiến cảnh đoàn viên của các gia đình, nụ cười hạnh phúc của những đứa trẻ thơ bên mẹ càng khiến trái tim anh thắt lại.

Bữa cơm đoàn viên ngày mồng 1 Tết vừa qua tại nhà ngoại (bố đẻ chị Huyền) khiến anh không nuốt nổi miếng nào, chưa xong bữa cả ba bố con đành cáo lỗi lên phòng riêng ôm nhau tấm tức khóc. Ngày Valentine vừa đi qua với anh cũng thật nặng nề khi nén nỗi đau chứng kiến cảnh hạnh phúc của nhà nhà.

Kể từ Tết đến nay, anh Huy cùng những người thân vẫn mải miết đi tìm chị Huyền tại những nơi nghi vấn. Còn sức, anh còn đi tìm vợ như yêu thương chưa khi nào nguôi ngoai.

 

 

 

Theo Laodong

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang