Phú Yên: Rủ nhau cưa bom lấy sắt bán, 3 thanh niên chết không toàn thây
'Cưa bom' là hành động chỉ có ở Việt Nam!
Đạp phụ nữ mang bầu ‘ngã vật’ xuống ruộng rồi cướp Iphone 6 và 13 triệu đồng
Nữ sinh bất ngờ lao mình xuống sông Đồng Nai sau cú điện thoại ‘định mệnh’
Báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, vào sáng ngày 15/5, ông Đặng Đình Toại, Chủ tịch UBND huyện Sông Hinh (Phú Yên), cùng đoàn cán bộ huyện đến thăm, chia sẻ với người thân ba nạn nhân tử vong trong vụ nổ bom kinh hoàng vừa xảy ra tại địa phương này.
Được biết, vào trưa ngày 14/5, người dân địa phương nghe một tiếng nổ rất lớn từ khu vực Thác Cỏ ven sông Ba thuộc buôn Mả Vôi, xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh. Khi chạy đến nơi, người dân chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng.
Hai thanh niên Ksor Y Ven (24 tuổi), Ksor Y Thắng (22 tuổi, cùng ngụ buôn Mả Vôi) tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Còn Kpá Y Long (16 tuổi, ngụ cùng địa phương) đầy thương tích trên người và cũng tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện trường được cơ quan chức năng ghi nhận là một vụ nổ bom.
Sau đó, thi thể của những người này đã bàn giao cho gia đình mai táng. Trước đó, vào trưa ngày 14/5, sau một cuộc nhậu, cả ba người rủ nhau đến thác Cỏ để cưa bom nhằm lấy sắt bán phế liệu.
Theo một người chăn bò gần đó chứng kiến vụ việc kể lại, quả bom này to bằng bắp đùi người lớn, còn sót lại sau chiến tranh. Trong quá trình lặn bắt cá dưới sông Ba trước đó, 3 thanh, thiếu niên này đã phát hiện quả bom, nhặt lên vùi giấu dưới cát, theo thông tin từ báo Người Lao Động.
Hiện Công an tỉnh Phú Yên đã phối hợp với Công an huyện Sông Hinh tiến hành khám nghiệm hiện trường. Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
>> Đạp phụ nữ mang bầu ‘ngã vật’ xuống ruộng rồi cướp Iphone 6 và 13 triệu đồng
Hòa Lê (T/h)