Thảm án mẹ giết con ở Hải Dương: Thực hư thông tin người mẹ nhiễm HIV?

author 13:15 21/04/2016

(VietQ.vn) - Liên quan đến vụ thảm án ở Hải Dương, người dân địa phương đang vô cùng hoang mang trước thông tin người mẹ giết con trai có thể bị nhiễm HIV.

Theo những tin tức mới nhất về vụ việc chị Trần Thị Huế (SN 1982, ở thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) ra tay giết hại 2 con trai rồi tự tử, gây ra vụ thảm án ở Hải Dương gây chấn động, gần đây trong dư luận xuất hiện thông tin cho rằng chị Huế nhiễm HIV khiến nhiều người hoang mang.

Vụ thảm án ở Hải Dương khiến mẹ chồng chị Huế ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn

Vụ thảm án ở Hải Dương khiến mẹ chồng chị Huế ngã quỵ trước nỗi đau quá lớn. Ảnh GĐ&XH

Trả lời báo VTC News sáng 21/4, ông Trần Văn Hiển Chủ tịch UBND xã Kim Anh cho biết, đến thời điểm hiện tại chị Huế không nằm trong danh sách người nhiễm HIV do xã Kim Anh quản lý và cũng chưa có cơ quan nào thông tin cho chính quyền địa phương về việc này.

Về việc xuất hiện thông tin chị Huế nhiễm HIV trong dư luận địa phương, chiều 20/4, chị T. - sống gần nhà chị Huế cho hay, chiều 19/4 khi xảy ra vụ thảm án ở Hải Dương, em trai của chị đã chở chị Huế đi bệnh viện cấp cứu bằng xe máy. Trên đường đi do chị Huế bị thương nên máu đã thấm sang người thanh niên này qua áo, cộng với những vết cọ vào da khiến anh này và gia đình đều hoang mang khi xuất hiện tin đồn kể trên.

Hiện báo VTC News đã liên hệ với chị Đoàn Thị Khuyên – Trưởng nhóm Tư vấn Hội Chữ Thập đỏ TP Hải Phòng để tư vấn cho gia đình nam thanh niên nói trên về cách xử trí ban đầu, tránh hoang mang tư tưởng. Dự kiến sáng nay, người nhà sẽ xuống Hải Phòng lấy thuốc về cho thanh niên này uống điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV.

Chị Đoàn Thị Khuyên cho biết, đối với nam thanh niên này, trước mắt phải uống thuốc điều trị dự phòng phơi nhiễm trong vòng 1 tháng, mỗi ngày 2 viên. Sau đó sẽ đi làm các xét nghiệm để xác định xem có bị lây nhiễm HIV hay không và 3 tháng sau đi kiểm tra lại một lần nữa. Thuốc uống điều trị chống phơi nhiễm HIV hiện nay chỉ từ 700.000 đồng – 1 triệu đồng/tháng.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án mẹ giết con rồi tự sát ở Hải Dương

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ thảm án mẹ giết con rồi tự sát ở Hải Dương. Ảnh VTC News

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ thảm án ở Hải Dương trên báo Gia Đình & Xã Hội, vào lúc 1h đêm qua (20/4), lễ nhập quan cho chị Trần Thị Huế (SN 1982, thôn Lễ Độ, xã Kim Anh, huyện Kim Thành, Hải Dương, người mẹ đã sát hại 2 đứa con ruột rồi tự tử gây rúng động dư luận) đã được tổ chức tại gia đình.

Trước tâm nguyện của cha mẹ chị Trần Thị Huế, phía gia đình anh Nguyễn Mạnh Thế (chồng chị Huế) đã đồng ý để thi hài chị Huế được an táng tại quê nhà ở xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang, Hải Dương) trong sáng nay (21/4).

Như đã đưa tin, cuối giờ chiều 19/4, sau khi lên tòa án giải quyết việc ly hôn về, lúc chồng đi đá bóng ở ngoài đầu thôn, chị Trần Thị Huế đã lấy thuốc diệt cỏ nhãn hiệu Owen- 20 SL vào ca rồi ép 2 con là Nguyễn Mạnh Huy (SN 2008) và Nguyễn Mạnh Hoàng (SN 2011) cùng uống.

Do bé Huy không chịu uống, chị Huế đã dùng dao bầu đâm vào bụng con. Tiếp đến, chị ép bé Huy cùng uống thuốc trừ cỏ. Sau khi ngậm thuốc trừ cỏ trong miệng, bé Huy chạy vội ra vườn nhổ và nôn, kêu cứu. Thấy vậy, bà Phượng - mẹ chồng chị Huế từ ngoài vườn chạy vào phát hiện chị Huế đang dùng dao tự sát.

Thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen- 20 SL mà chị Huế sử dụng để ép 2 con uống trong vụ thảm án ở Hải Dương

Thuốc trừ cỏ nhãn hiệu Owen- 20 SL mà chị Huế sử dụng để ép 2 con uống trong vụ thảm án ở Hải Dương. Ảnh Công Lý

Do vết đâm quá nặng, cháu Hoàng đã chết trên đường đi cấp cứu. Chị Huế được gia đình chuyển lên bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Bé Huy được cấp cứu tại BV Nhi Trung Ương. Khoảng 20h20, chị Huế được gia đình đưa từ Hà Nội về nhà. Người mẹ này đã không qua khỏi vào lúc 21h30. Tính cho đến thời điểm này, chỉ còn duy nhất cháu bé lớn 8 tuổi còn sống sót sau vụ thảm án ở Hải Dương.

>> Tin mới nhất vụ chủ quán cafe bị truy tố vì kinh doanh trái phép

Thanh Huyền (T/h)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang