Giết tình nhân bằng 14 nhát búa rồi chở đi 50km

author 20:20 22/04/2016

(VietQ.vn) - Chỉ vì câu nói ‘Gấu vĩ đại chẳng sợ ai, muốn đánh muốn giết thì giết’, kẻ máu lạnh thẳng tay dùng búa giết người tình một cách tàn bạo rồi chở đi 50km.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Thanh Niên, ngày 21/4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên sơ thẩm tuyên phạt Trần Văn Phưởng (43 tuổi, trú xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa, Phú Yên) 20 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân vụ án mạng kinh hoàng là chị Đỗ Thị Thanh Mai (40 tuổi, ở phường 4, Tuy Hòa).

Bị cáo Trần Văn Phưởng bị tuyên án 20 năm tù giam về tội Giết người

Bị cáo Trần Văn Phưởng bị tuyên án 20 năm tù giam về tội Giết người. Ảnh Thanh Niên

Ngoài mức án trên, Phưởng bị tuyên phải bồi thường 108,5 triệu đồng, cùng việc cấp dưỡng 600.000 đồng hàng tháng để nuôi một con nhỏ của bị hại. Trong khi đó, đại diện gia đình nạn nhân cho biết sẽ kháng cáo vì mức án đối với Phưởng quá nhẹ so với hành vi giết người vô cùng tàn bạo của hắn.

Theo cáo trạng, ngày 2/10/2015, chị Đỗ Thị Thanh Mai gọi điện rủ Phưởng đi uống cà phê nên Phưởng đã dùng xe tải chở Mai đến quán. Sau đó, cả 2 đi xe tải ra Hào ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP.Tuy Hòa nhậu. Nhậu được một lát, Mai về nhà lo cơm nước cho con, còn Phưởng chờ trên đường Độc Lập.

Khoảng 14h cùng ngày 2/10/2015), Mai đến chỗ hẹn. Phưởng dùng xe tải chở Mai ra quán Hào ở thôn Long Thủy nhậu tiếp. Cả 2 đã uống hết 22 lon bia. Trong lúc nhậu, Mai nhớ lại chuyện chị dâu của Phưởng nói với vợ Phưởng về mối quan hệ của 2 người nên gọi điện cho vợ Phưởng bảo là sẽ đốt nhà chị dâu của Phưởng.

Lúc đó, Phưởng can ngăn thì Mai tát vào mặt Phưởng, đập vỡ ly bia và tuyên bố: “Gấu vĩ đại chẳng sợ ai, muốn đánh muốn giết thì giết”. Sau đó, Phưởng chở Mai ra về. Đến 21h ngày 2/10/2015, Phưởng chở Mai về đến đường Lê Duẩn (thuộc phường 9.TP.Tuy Hòa) thì cả 2 tiếp tục cãi nhau. Bực mình nên Phưởng đã dùng tay đánh vào miệng Mai thì Mai chụp cổ áo Phưởng xé áo. Phưởng dừng xe lại, lấy búa để phía sau đập trán của Mai gây thương tích.

Sau khi giết người dã man, Phưởng chở xác nạn nhân đi lòng vòng suốt 50km rồi mới tự thú.

Sau khi giết người dã man, Phưởng chở xác nạn nhân đi lòng vòng suốt 50km rồi mới tự thú. Ảnh minh họa

Lúc này, Mai thách đố: “Có đánh thì đánh tao chết chứ không tao giết mày”. Nghe vậy, Phưởng dùng búa đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu Mai. Do Mai né, vùng vẫy nên búa rơi xuống đường. Thấy Mai chưa chết, Phưởng dùng 2 tay bóp cổ Mai cho đến chết.

Sau đó, Phưởng chở xác Mai chạy lòng vòng trên địa bàn huyện Đông Hòa, rồi gọi điện cho người thân của chị Mai và vợ nói là đã lỡ giết người rồi. Gọi điện xong, Phưởng lái xe vào Công an huyện Đông Hòa tự thú. Kết quả giám định pháp y xác định, Phưởng đã dùng búa đánh bị hại 14 nhát, gây chấn thương não và chết ngạt, báo Thanh Niên đưa tin.

>> Nôn ra máu rồi tử vong vì rủ nhau ăn bọ rầy rang giòn

Tuyết Trinh (T/h)

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang