Vụ án oan ông Chấn: Không khởi tố người nhà hung thủ biết nhưng không tố giác

author 16:15 06/03/2015

(VietQ.vn) - Sáng 06/03, phiên tòa sơ thẩm bị cáo Lý Nguyễn Chung, hung thủ thật sự trong vụ án chấn động Bắc Giang diễn ra, tại phiên tòa, bị cáo kể lại rành mạch quá trình gây án.

Theo tin tức mới nhất đã đưa trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, sáng 6/3, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lý Nguyễn Chung (28 tuổi, quê Lạng Sơn) về hai tội giết người và cướp tài sản. Trong vụ án này, ông Nguyễn Thanh Chấn từng chịu oan sai suốt 10 năm tù vì bị cáo buộc tội danh giết người cướp tài sản. Đây là lần thứ 3, TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa cấp sơ thẩm đối với bị cáo Chung. Vụ án từng bị hoãn do người thân của gia đình bà Hoan xin vắng mặt.

Tin tức mới nhất, sau vài lẫn hoãn xử, phiên tòa xử hung thủ thật của án oan ông Chấn đã chính thức diễn ra

Sau vài lẫn hoãn xử, phiên tòa xử hung thủ trong vụ án oan ông Chấn đã chính thức diễn ra. Ảnh PLO

Trả lời tòa, Lý Nguyễn Chung khai rõ ràng, rành mạch quá trình giết chị Nguyễn Thị Hoan để cướp tài sản vào 12 năm trước. Trong khi hung thủ thực sự sát hại bà Nguyễn Thị Hoan, ngụ ở Việt Yên, Bắc Giang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì ông Nguyễn Thanh Chấn phải thi hành bản án oan suốt 10 năm tù vì tội sát nhân.

Theo lời bị cáo, lúc 4h30p ngày 16/8/2003, bà Nguyễn Thị Lành (mẹ kế của Chung) dậy sớm dọn dẹp thì phát hiện bộ quần áo của Chung ngâm ở chậu nước có màu máu nên nghi ngờ. Ngay sau đó ông Lý Văn Chúc (bố ruột Chung) và bà Lành gọi Chung dậy hỏi chuyện. Chung thừa nhận mình đã giết bà Hoan.

Tiếp đó, để che dấu hành vi của con trai mình, ông Chúc đã đưa Chung về Lạng Sơn ẩn náu, tránh sự theo dõi của công an. Tại Lạng Sơn, Chung kể lại toàn bộ sự việc cho anh trai và chị gái. Hai chiếc nhẫn cướp được Chung đưa cho anh trai và 59.000 ngàn đồng. Anh trai Chung tiếp tục đưa bị cáo vào Đắk Lắk trốn được khoảng 4 ngày thì quay về Lạng Sơn. Chung định ra đầu thú nhưng anh trai không đồng ý nên bị cáo quay lại Đắk Lắk sinh sống, lập gia đình.

Theo lời Chung, Bị cáo cho biết trong thời gian lẩn trốn, năm 2004, bố bị cáo vào Đắk Lắk tìm và dặn dò: "Con cứ yên tâm, mọi chuyện ở nhà vẫn bình thường". Năm 2005, anh trai mất, bị cáo về quê. Lúc này, anh ta nghe mẹ kế nói: "Ông Chấn giết chị Hoan, mày yên tâm trong đó yên ổn sống và làm ăn”. Tháng 7/2013, biết tin công an điều tra lại vụ án, Chung rất lo lắng.

Nói về lý do thời điểm đó tiếp tục trốn sang Trung Quốc, bị cáo khai do “không có tiền, vợ mang bầu, nên rất hoảng loạn. Bị cáo trốn đi để làm thêm một ít tiền cho vợ sinh nở”, theo Phụ nữ và đời sống.

Ngoài việc thừa nhận hành vi giết hại chị Hoan, bị cáo cũng thừa nhận mục đích giết hại người phụ nữ hàng xóm là để lấy tiền trong tủ kính. Thế nhưng khi được hỏi lấy tiền để làm gì thì hung thủ trả lời rằng “không biết lấy tiền để tiêu gì”. Theo bị cáo, hành vi giết và cướp tiền của nạn nhân khi ấy chỉ có tính bột phát, hoàn toàn không có mục đích từ trước. Bị cáo thừa nhận khi phạm tội thực hiện một mình. Thời điểm gây án, Chung mới 15 tuổi.

4 người thân trong gia đình Chung được xác định không tố giác hành vi của hung thủ. Cơ quan điều tra xác định hành vi này ít nghiêm trọng, thời gian xảy ra vụ án hơn 10 năm nên đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự. Chiều này, tòa sẽ tuyên án đối với bị cáo Chung, theo Zing News.

Phương Khanh (t/h)


 

 

Ngoài việc thừa nhận hành vi giết hại chị Hoan, bị cáo cũng thừa nhận mục đích giết hại người phụ nữ hàng xóm là để lấy tiền trong tủ kính. Thế nhưng khi được hỏi lấy tiền để làm gì thì hung thủ trả lời rằng “không biết lấy tiền để tiêu gì”. Theo bị cáo, hành vi giết và cướp tiền của nạn nhân khi ấy chỉ có tính bột phát, hoàn toàn không có mục đích từ trước. Bị cáo thừa nhận khi phạm tội thực hiện một mình. Thời điểm gây án, Chung mới 15 tuổi.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang