Án mạng vườn táo ở Ninh Thuận: Thực nghiệm hiện trường để truy tìm kẻ giết người

author 15:04 18/11/2015

(VietQ.vn) - Hai tháng sau vụ án mạng vườn táo chồng bị giết, vợ khai bị hiếp ở thôn An Thạnh 2 (An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận), lực lượng chức năng đã dựng lại hiện trường để tìm ra kẻ giết người.

Theo những tin tức mới nhất trên báo Đất Việt, vào lúc 1h30 rạng sáng nay ngày 18/11, cơ quan điều tra công an tỉnh Ninh Thuận đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ án chồng bị giết hại, vợ khai bị cưỡng hiếp tại vườn táo thuộc thôn An Thạnh 2, xã An Hải, huyện Ninh Phước xảy ra 2 tháng trước nhằm truy tìm hung thủ giết người.

Cuộc thực nghiệm hiện trường vụ giết người ở vườn táo được thắt chặt an ninh

Cuộc thực nghiệm hiện trường vụ giết người ở vườn táo được thắt chặt an ninh. Ảnh Tuổi Trẻ

Nạn nhân vụ giết người là ông Nguyễn Đông Tấn (50 tuổi) nằm chết ở sát mé giường, còn bà Tùng (49 tuổi, vợ ông Tấn) khai bị hung thủ dùng dao khống chế cưỡng hiếp. Ngoài ra bà Tùng được cho là nhân chứng duy nhất của vụ án mạng vườn táo gây chấn động dư luận này.

Cuộc thực nghiệm hiện trường vụ giết người ở vườn táo kéo dài hơn ba giờ, bắt đầu là cảnh một người lạ bịt kín mặt vào nhà đâm ông Tấn, cảnh ông Tấn rơi từ trên giường xuống nền nhà, cảnh bà Tùng bị người này yêu cầu đưa tiền, vàng rồi bị cưỡng hiếp và cuối cùng là cảnh bà Tùng chạy sang vườn táo ông Mít kêu cứu.

Theo cơ quan điều tra, các cảnh dựng này căn cứ theo lời khai của bà Tùng – nhân chứng duy nhất của vụ án mạng kinh hoàng để từ đó, lực lượng chức năng có thể sớm ngày tìm ra các tình tiết phục vụ điều tra, tìm ra người gây án.

Chiếc giường ngủ, nơi kẻ giết người đã sát hại ông Tấn và sau đó cưỡng bức bà Tùng

Chiếc giường ngủ, nơi kẻ giết người đã sát hại ông Tấn và sau đó cưỡng bức bà Tùng. Ảnh Vietnamnet

Trước đó, vụ án mạng gây chấn động dư luận suốt 2 tháng qua xảy xa vg@�ave;o rạng sáng 18/9. Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, bà Tùng kể trong khi đang ngủ thì có một kẻ lạ bịt kín mặt, chỉ chừa hai mắt bước thẳng vào giường ngủ của hai vợ chồng (vì nhà ông Tấn không lắp cửa ra vào).

Lúc này bà nằm ở ngoài còn ông Tấn nằm bên trong. Kẻ lạ đâm từ phía sau lưng ông Tấn gây thủng tim và ông Tấn rơi xuống giường, chết ngay tại chỗ. Sau đó, kẻ này dùng sức mạnh khống chế cưỡng hiếp bà Tùng và buộc bà tháo chiếc nhẫn vàng đưa cho hắn.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường để thực hiện các bước khám nghiệm và đưa bà Tùng đi khám nghiệm pháp y. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án giết người nhưng đã hai tháng qua vẫn chưa tìm ra kẻ gây án mạng.

Lan Anh (T/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang