Nông trại hoa sứ tiền tỉ từ vùng trũng

author 07:18 13/03/2016

Trang trại hoa sứ Ba Đô của ông Hai Phượng ở TP HCM nổi tiếng khắp trong nước và cả nước ngoài bởi có nhiều loài hoa sứ độc đáo, được chăm chút vô cùng kỹ lưỡng.

Nghệ nhân Hai Phượng đến với nghề trồng sứ như là duyên phận. Năm 1982, trong một lần về thăm người bà con tại làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), ông Hai Phượng đã yêu và cưới cô gái sống trong một gia đình có 4 đời trồng hoa tại Sa Đéc.

Vốn đam mê hoa kiểng, ông Hai Phượng đã gắn bó với quê vợ để theo đuổi nghề. Năm  2002, ông Hai Phượng quyết định mang nghề trồng hoa sứ từ làng hoa Sa Đéc về Bình Chánh – vùng đất trũng, nhiễm phèn chua ở TP HCM và mở trang trại hoa sứ Ba Đô.

Từ sáng sớm, nghệ nhân Hai Phượng đã bì bõm trong vườn sứ hết tưới nước, bón phân, cắt tỉa đến ghép cành.

Theo ông Hai Phượng, để có một sản phẩm “độc”, lạ cho dịp Tết phải có giống lạ. Vì thế, ông liên tục nhập giống lạ về nước rồi nhân giống.

Ông Hai Phượng đang chăm sóc chậu hoa sứ quý Medium.

Để chuẩn bị cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán năm vừa qua những sản phẩm “độc”, lạ nghệ nhân Hai Phượng đã đưa về từ Thái Lan một số giống hoa sứ lạ, lần đầu tiên có ở Việt Nam như: Kim Lân, Hồng Phấn…

Theo ông Hai Phượng, để có một sản phẩm “độc”, lạ cho dịp tết, ngoài việc phải có giống lạ, thì phải làm cho hàng “độc”. Muốn thế, đòi hỏi người trồng hoa không chỉ am hiểu về kỹ thuật mà còn phải có đôi tay khéo léo và sự sáng tạo nghệ thuật để tạo ra những hình dạng khác nhau của hoa.

Một người chơi hoa ở TP HCM vừa chọn được một sản phẩm hoa sứ ưng ý tại trang trại hoa sứ Ba Đô để chơi những ngày xuân Bính Thân.

Mỗi năm ông Hai Phượng cung cấp hơn 1.000 chậu hoa sứ đẹp và lạ cho thị trường để đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của người yêu hoa trong và ngoài nước.

Theo Dân Việt


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang