Chất lượng sống

Du lịch

Chàng chiến sĩ công an và niềm đam mê tốc độ trên những cung đường

author 16:27 05/08/2016

(VietQ.vn) - Là một chiến sĩ công an tương lai, có niềm đam mê tốc độ và những cung đường, Dương Huy gây ấn tượng cho nhiều người, đặc biệt là các cô gái.

Là học viên Học viện cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Cảnh sát Môi Trường, Dương Huy (sinh năm 1995 – Bắc Giang) gặp khó khăn không nhỏ để theo đuổi đam mê trở thành phượt thủ của mình.

 

Bản thân theo học tại ngôi trường khắt khe về giờ giấc và mang trên mình hình ảnh người của nhân dân, Dương Huy  luôn cố gắng sắp xếp thời gian hợp lí, không để đam mê ảnh hưởng đến học tập và luôn giữ hình ảnh đẹp  của một chiến sĩ công an trong tương lai.

 

Điểm thú vị nhất mà chàng chiến sĩ này cảm nhận được trong mỗi chuyến đi đó là được khám phá những  vùng đất mới, những cảnh đẹp đất nước và được thưởng thức những món ăn ngon.

 

“Trước đây vào những dịp hè, nghỉ lễ, mình và các anh em, bạn bè trong đội phượt thường lên cung đi  trong 3 – 5 ngày. Còn bây giờ theo học tại trường, được nghỉ cuối tuần đôi khi phải trực ban nên  mình và bạn bè chỉ đi được các cung gần như đi chiều thứ sáu sau khi tan học đến chiều chủ nhật lại về  trường”. Dương Huy chia sẻ.

 

Khác với sự nghiêm chỉnh, khắt khe trong môi trường đang theo học, Dương Huy cá tính và tự do với bộ  đồ và tư trang dành cho phượt thủ. Đi đến địa điểm nào Dương Huy cũng luôn check-in để lại kỉ niệm  cho bản thân.

 

Ngoài đam mê xê dịch, Dương Huy kết hợp tham gia các cung thiện nguyện trên vùng sâu, vùng xa cùng bạn bè trong nhóm. Nhằm góp phần xoa dịu đi những cơn đói, làm ấm hơi lạnh của mùa đông và mang  tiếng cười cho những người có hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền tổ quốc.

 

“Bản thân mình không nhớ hết được mình đã đến bao nhiêu nơi, đặt chân nên bao nhiêu vùng đất, check  – in tại bao nhiều cột mốc và cửa khẩu trên Tổ Quốc Việt Nam. Nhưng có một điều mình luôn nhớ mãi,  cảm giác đi đến nơi mình đã đánh dấu trên bản đồ, cảm giác nhỏ bé trước thiên nhiên. Có cái gì đó len  lỏi, thôi thúc mình cho những chặng đường sắp tới. Với mình “Đi là để trở về”.

 

Cùng nhìn lại một số bức hình chàng chiến sĩ công an này ghi lại trên những cung đường. Trong ảnh là cột mốc 1116 – cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị - Lạng Sơn.

 

Cột mốc 1305 – Bình Liêu – Quảng Ninh

 

 

Cột mốc 1317 (2) tại cửa khẩu Hoành Mô – Bình Liêu – Quảng Ninh.

 

Cột mốc 225 - xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang.

 

 

 

 

 

Cột mốc 485 - xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang

 

 

 

Cột mốc 422 - xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang.

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang