Du lịch 30/4: Đẹp ngất ngây những địa điểm cho dân phượt ở miền tây Nghệ An
Sự kiện: Du lịch mùa hè
Tạo bất ngờ cho gia đình với địa điểm đi chơi dịp 30/4 hấp dẫn nhất ở Hà Nội
Hứa hẹn nhiều điểm hấp dẫn tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 2017
5 địa điểm du lịch ‘cực chất’ ở miền Tây ngày Giỗ Tổ mùng 10/3
Thiên nhiên Quế Phong vẫn giữ lại gần như nguyên vẹn những cánh rừng nhiệt đới cổ thụ, những thung lũng ruộng bậc thang với lúa nương vàng óng, thơm lừng của người dân tộc Thái. Cách thị trấn Quế Phong khoảng 15km là thác Sao Va hùng vĩ nhưng không kém phần nên thơ. Con đường đèo độc đạo chạy khắp huyện có hàng loạt khúc cua tay áo rất ngoạn mục, mỗi lần qua một khúc cua là khung cảnh sơn thủy lại thay đổi khiến du khách như đang xem những bức tranh thủy mặc cổ xưa.
Quế Phong được mệnh danh Đà Lạt của miền Tây xứ Nghệ
1. Hồ thủy điện Hủa Na
Thơ mộng và hoành tráng nhất tại Quế Phong là hồ thủy điện Hủa Na. Với diện tích hàng ngàn ha trải dài theo hình chữ S suốt hai xã Đồng Văn và Phong Thụ, hồ Hủa Na có đặc sản các trạch trấu, cá đối trắng thịt dai, vị ngọt thanh rất độc đáo. Ngoài ra hàng chục loại thủy sản, măng rừng, cây thuốc đặc sản của vùng Quế Phong được người dân địa phương nơi đây khai thác hàng trăm năm nay. Đặc biệt, đồng bào dân tộc Thái của Quế Phong lưu giữ nhiều nét đặc trưng của văn hóa Thái từ ngàn xưa và nổi tiếng hiếu khách.
2. Vườn quốc gia Phù Mát
Vườn quốc gia Phù Mát là rừng đặc dụng nằm ở phía tây Nghệ An, tiếng Thái Pù Mát có nghĩa "con dốc cao". Nơi đây được xác nhận là vùng lõi khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An do UNESCO công nhận năm 2007. Trên ảnh, du khách tham quan vườn quốc gia vào những ngày cuối tháng 3.
Khi khám phá vườn quốc gia Phù Mát, du khách có thể dừng chân ở đập Phà Lài và trải nghiệm tour du lịch sông Giăng với những người lái thuyền điêu luyện. Sông Giăng chảy từ viên giới Việt - Lào về tới Con Cuông, trước khi có đập Phà Lài, mùa mưa nước sông dâng cao, bão lũ dữ dội, nhưng ngày nay nước chảy êm đềm với đôi bờ là những cánh rừng xanh mướt.
3. Hồ Bản Vẽ
Vào mùa du lịch, đội thuyền máy hàng chục chiếc luôn sẵn sàng phục vụ du khách, những hàng quán dịch vụ ăn uống bố trí ngay tại bến thuyền. Giữa lòng hồ có một vài trang trại chăn nuôi có thể kiêm luôn việc phục vụ ăn uống nếu được đặt trước.Từ thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) ngược theo quốc lộ 7A 4km đến bản Cửa Rào rồi rẽ phải đi thêm 20km là đến hồ thủy điện Bản Vẽ. Hồ Bản Vẽ rộng 8.700km2, dung tích 1,8 tỷ m3 được xây dựng từ năm 2005, không chỉ là một công trình thủy điện còn là vùng cảnh quan ngoạn mục giữa đại ngàn miền tây Nghệ An.
Trần Thanh (t/h)
Ảnh: Báo Nghệ An