Em trai người con rể bị bố vợ chém chết: 'Gia đình tôi tha thứ cho ông Nam'

author 12:30 20/05/2016

(VietQ.vn) - "Chúng tôi tha thứ cho ông Nam vì tôi nghĩ oán chồng thêm oán thì có lợi gì", anh Tâm, em trai của nạn nhân bị cha vợ chém chết cho biết.

Theo tin tức từ Zing News, T. (em trai nạn nhân bị cha vợ chém chết rồi chở xác đi đầu thú) cho biết vừa từ quê Phú Yên lo ma chay cho anh xong là phải vào lại Sài Gòn mưu sinh. Theo anh, 2 anh em rất yêu thương nhau, vì mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ai cũng chăm chỉ làm ăn.

“Anh Việt vô Sài Gòn đã 18 năm. Trải qua nhiều công việc khác nhau nên biết rất nhiều nghề, từ việc đóng giày dép, đến lái xe tải, máy xúc, nghề nào cũng giỏi”, người em chia sẻ.

Anh T. nói, hung thủ là người hiền lành, tốt tính, nhiều lần anh qua sửa giúp tủ lạnh thì ông Nam cũng trò chuyện vui vẻ. “Bây giờ mọi việc đã xảy ra. Bố thì chết, ông ngoại thì chịu cảnh tù tội, tôi không biết đứa cháu khi lớn lên hiểu chuyện sẽ suy nghĩ gì. Chúng tôi tha thứ cho ông Nam vì tôi nghĩ oán chồng thêm oán thì có lợi gì. Người còn sống luôn là người đau khổ nhất”, anh T. tâm sự.

Anh T.cho biết thêm, từ khi cưới chị Nguyễn Thị Thanh Hiền (31 tuổi), cuộc sống của hai vợ chồng rất hạnh phúc, ít khi cãi vã. Ngày ấy, anh Việt lái máy xúc, chị Hiền làm công nhân may. Sau đó, 2 vợ chồng về đi thu dọn rác với người chị thứ 3.

Anh T. em trai nạn nhân. Ảnh: Người lao động

Anh T. em trai nạn nhân. Ảnh: Người lao động

“Cuộc sống của 2 anh chị tuy không khá giả, nhưng cũng đủ sống. Trừ lúc đi làm thu rác, thời gian còn lại 2 người hay chở con đi chơi, chụp hình, cuộc sống rất yên bình”, anh T. nhớ lại.

Thế rồi, từ sau tết Nguyên đán 2016 đến nay, 2 vợ chồng xảy ra xích mích. Anh Việt vì quá thương yêu vợ nên hay ghen, nghĩ vợ có bồ mới nên có đôi lần say xỉn đánh đập nên chị Hiền bỏ ra thuê trọ ở riêng. Anh Việt dọn tới ở chung nhưng 2 người tiếp tục mâu thuẫn. Người phụ nữ sau đó ôm con bỏ về ở với bố mẹ.

Anh T. cho biết nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh trai mình không đơn thuần do việc anh Việt say xỉn, đến nhà quậy phá khiến ông Nam ức chế ra tay hạ sát.  Anh T. kể tiếp, một lần thấy con trai không có đồ chơi, anh Việt hỏi thì nghe con bảo là ông ngoại không cho chơi, cuộc cãi vả đã xảy ra.

“Anh tôi kể, ảnh qua thăm con, thấy cháu không có đồ chơi, hỏi ra thì mới biết bị ông ngoại cấm. Ảnh tức quá nên gọi ra chửi thì tự dưng ông ngoại quỳ xuống van xin. Việc này thì ảnh không chủ ý muốn như vậy”. Sau đó, nhiều cuộc xung đột khác giữa anh Việt cùng vợ và gia đình vợ lại tiếp tục xảy ra do bất đồng nhiều vấn đề.

Theo anh T., trong những cuộc xung đột đó, có lần anh Việt là người chịu tổn thương. Và mọi việc tồi tệ được đưa lên cao trào khi chiều 14-5, anh Việt bị ông Nam đuổi chém đến tử vong trong lúc không kiềm chế được bản thân mình.

Cũng theo anh T. thì việc anh Việt đánh đập chị H. là có, nhưng không phải “thừa sống thiếu chết” như một số báo đã đăng tải, mà đó chỉ là những phút tức giận nhất thời vì mâu thuẫn tình cảm vợ chồng, báo Người lao động đưa tin. 

Chết thảm vì điện giật khi hàn cửa ô tô(VietQ.vn) - Anh Phan Đức Huy (31 tuổi, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) đang nối dây điện hàn cửa ô tô thì bị điện giật khiến anh Huy tử vong.

Lưu Ly (T/h) 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang