Gặp lại Thảo Nhi của 'Chỉ có thể là yêu'

author 17:20 27/03/2014

Diễn viên Linh Phương chia sẻ, cô biết có nhiều độc giả của tiểu thuyết thất vọng khi xem phim, song cô đã cố gắng học hỏi và làm việc từng ngày để hóa thân vào nhân vật tốt hơn.

Học hỏi và cố gắng từng ngày vì Thảo Nhi

- Vai nữ chính trong “Chỉ có thể là yêu” được đánh giá “nặng đô” khi nhân vật có quá nhiều cảm xúc đan xen và phải đấu tranh nội tâm nhiều. Chị đã làm thế nào để lột tả trọn vẹn tâm lý của Thảo Nhi?

- Là một diễn viên tay ngang, điều tôi có thể mang lại nhiều nhất cho nhân vật của mình chính là cảm xúc, đặc biệt là ở những phân đoạn khó. Khi tham gia Chỉ có thể là yêu, tôi nhận được sự hướng dẫn tận tình từ đạo diễn Vũ Minh Trí, anh Việt Anh, và các anh chị, bạn bè trong ê kíp. Mỗi ngày, đoàn phim làm việc liên tục từ 6h sáng tới 11h đêm. Vì thế, tôi có nhiều cơ hội và điều kiện để nâng cao kỹ năng diễn xuất, lột tả được cảm xúc của nhân vật tốt hơn và hoàn thành tròn vai diễn của mình.

- Nhiều khán giả nhận xét, Linh Phương diễn bị cứng nhắc, thể hiện rõ nhất ở phần cơ mặt khiến nhân vật Thảo Nhi trở nên đơn điệu, nhạt nhòa. Chị phản hồi thế nào về việc này?

- Cảm nhận của khán giả về vai diễn là có thật, tôi tôn trọng khán giả và xin lỗi vì điều đó. Với vai Thảo Nhi, tôi đã cố gắng học hỏi và làm việc từng ngày để hoá thân vào nhân vật tốt hơn. Tôi biết, nhiều người hâm mộ tiểu thuyết Chỉ có thể là yêu thất vọng khi xem phim, song tôi cũng hình dung trước điều đó khi bắt đầu tham gia quay bộ phim này. Khi đọc truyện, khán giả có thể thỏa sức để trí tưởng tượng của mình phát huy cao nhất. Song khi chuyển hóa thành phim, nhiều chi tiết đã được chỉnh sửa và cắt gọt cho phù hợp với kinh phí và thời gian.

Trong Chỉ có thể là yêu, có nhiều đoạn chuyển hóa tình cảm của nhân vật Thảo Nhi diễn ra rất nhanh, đặc biệt là ở những tập đầu của bộ phim khi Nhi đang có tình cảm với Khánh rồi chuyển sang yêu Long. Tất cả những thay đổi cảm xúc đó chỉ diễn ra trong một đến hai tập, khiến bản thân tôi cũng lúng túng và khó có thể lột tả hết được tâm lý của nhân vật. Tuy nhiên, ở những tập sau của phim, khán giả đã thấy được sự tiến bộ trong diễn xuất của tôi và có những phản hồi tích cực hơn.

- Trang phục của Thảo Nhi trong phim cũng không nhận được đánh giá cao từ người xem. Nhiều người cho rằng, chị đã “quê hóa” thái quá nhân vật. Chị nghĩ sao về việc này?

- Trước khi bộ phim bấm máy, tôi đã đi mua trang phục cho nhân vật Thảo Nhi ở những địa điểm dành riêng cho các bạn sinh viên với giá phải chăng, để phù hợp với tính cách và hoàn cảnh của cô ấy. Có lẽ khán giả thành phố sẽ có định kiến nhiều hơn về vấn đề này. Tuy nhiên, bộ phim dành cho số đông khán giả ở các vùng miền trên đất nước nên tôi hy vọng, tạo hình của nhân vật Thảo Nhi trong phim tạo nên sự gần gũi đối với người xem.

Thích Thảo Nhi vì vẻ đẹp mộc mạc

- Đã 7 năm kể từ khi tham gia sitcom “Nhật ký vàng anh”, lý do nào khiến chị bất ngờ trở lại với vai Thảo Nhi trong “Chỉ có thể là yêu”?

- Có lẽ cái duyên với màn ảnh nhỏ vẫn còn nên tôi may mắn được đạo diễn mời vào vai này ngay sau khi đi du học về. Từ khi nghiên cứu kịch bản, tôi đã rất thích nhân vật Thảo Nhi – một cô gái với vẻ đẹp mộc mạc, chân chất. Thêm vào đó, tôi đồng ý tham gia bộ phim để sau này những đứa con của mình sẽ được xem phim mẹ đóng. Tôi muốn thấy phản ứng của chúng khi đó. Chắc chúng phải cười nghiêng ngả mất.

- Đóng cặp với một nam diễn viên điển trai, dày dặn kinh nghiệm và rất hợp với những vai công tử nhà giàu như Việt Anh, chị đã làm thế nào để nhân vật của mình “bật” lên và xứng đôi với nam chính?

- Tôi nghĩ, sống và làm việc vì đam mê, không cần phải “bật” cho xứng với ai cả. Được làm việc với một diễn viên chuyên nghiệp như anh Việt Anh là điều may mắn, bởi tôi có thể học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm. Tôi đã liên tục trau dồi kỹ năng diễn sau từng ngày quay phim và cố gắng hết sức để hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Trong “Chỉ có thể là yêu”, chị nhớ nhất cảnh quay nào? Những cảnh hôn, khóc trong phim có làm khó Linh Phương?

- Trong phim, tôi nhớ nhất cảnh chia tay bạn bè và cảnh Thảo Nhi và Hải Long gặp nhau trong khách sạn trước khi bay vào miền Nam. Những cảm giác khi đó khiến tôi nhớ tới khoảnh khắc của chính bản thân khi ngồi trên máy bay trở về Việt Nam từ Anh quốc. Những trải nghiệm có thật đã giúp tôi hóa thân tốt hơn vào vai Thảo Nhi.

- Là một diễn viên tay ngang, đâu là lợi thế và bất lợi của Linh Phương?

- Lợi thế là cảm xúc có thật được truyền tải vào nhân vật, còn bất lợi chính là kỹ năng diễn xuất.

Chồng không ghen với cảnh nóng trong phim

- Thảo Nhi trong phim là một người con gái cao thượng và chấp nhận hy sinh hạnh phúc của bản thân vì người mình yêu, thế còn Linh Phương ở ngoài đời?

- Ai yêu mà chẳng thế nhỉ, chỉ có thể là yêu mà.

- Ông xã chị có ghen với những cảnh nóng của chị trong phim?

- Đó là những cảnh của Thảo Nhi và Hải Long, chứ không phải là Linh Phương và Hải Long. Có lý do gì để ghen đâu (cười).

- Sau “Chỉ có thể là yêu”, chị có tham gia dự án phim truyền hình nào nữa không? Chị có ý định theo đuổi sự nghiệp diễn xuất dài lâu và chuyên nghiệp?

- Hiện tại, tôi đang rất bận rộn với nghề nghiệp chính của mình liên quan đến ngành công nghiệp thời trang, và cũng đang chuẩn bị trở thành một giảng viên đại học. Vì thế, trong tương lai gần, tôi chưa có dự định nào cho sự nghiệp diễn xuất. Nhưng biết đâu đấy, Linh Phương sẽ lại “tái xuất” trên màn ảnh nhỏ. Nhiều khi duyên còn, mình cũng không nói trước được. Hy vọng khán giả Việt sẽ ngày càng ủng hộ phim nước nhà và mong các bộ phim trong nước sẽ được đầu tư nhiều hơn với chất lượng tốt.

Theo Zing

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang