Mang bệnh vì bồi bổ bằng trứng ung

author 10:31 18/11/2012

(VietQ.vn) - Chưa hết chuyện “hành” chồng bằng thú làm đẹp từ tinh trùng. Thời gian gần đây các chị em lại “rỉ” tai nhau một “phát kiến” vô cùng lạ đời để “tăng cường bản lĩnh” cho chồng, đó là “bổi bổ” chồng bằng… trứng ung. “Bản lĩnh” đâu chưa thấy, chỉ thấy… mang bệnh vào người.

Vợ bắt chồng ăn... trứng ung

Không "rầm rộ" và đem ra bàn luận trên các diễn đàn Internet như những "bí kíp' khác. Nhưng phương thức "bồi bổ bản lĩnh cho chồng" bằng trứng ung lại được chị em phụ nữ "rỉ" tai nhau trong các  "phiên chợ buôn dưa lê" như một "bí quyết" đã qua thử nghiệm

Chị Nguyễn Thị Hợp ( Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: “ Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm rồi mà chưa có con, đi khám thì bác sĩ bảo chồng bị bệnh tinh trùng yếu. Hôm trước về quê thấy mấy chị khuyên tôi mua trứng ung về “bồi dưỡng” cho chồng sẽ rất tốt. Đi lòng vòng mấy chợ ở Hà Nội mà không có, tôi phải lặn lội vào tận các lò ấp trứng để mua về cho chồng dùng thử. Mới ăn được mấy ngày nên cũng chưa biết cách này hiệu nghiệm ra sao. Nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương thôi”.

Chị Phạm Hương, công nhân một lò ấp trứng cho biết: “ Mỗi ngày, lò ấp nơi tôi làm việc “đổ” ra thị trường hàng nghìn quả trứng phế phẩm (trứng ung- PV) nhưng vẫn tiêu thụ hết. Vì là trứng phế phẩm nên giá thành rất rẻ, chỉ từ 600 đồng đến 1000 đồng/ quả. Ngoài một vài người đến mua về làm thức ăn cho gia đình thì cũng có nhiều chị đến đây để “đặt hàng’ về bồi dưỡng cho chồng. Thấy mấy chị ấy bảo, ăn loại trứng này vào thì chồng “làm việc” cả đêm không biết mệt mỏi. Vì thế, trứng ung ở trại gà nơi tôi làm thường chỉ đưa ra khỏi lò ấp, lập tức bán hết ngay. Có người không mua được còn xin đặt tiền để lấy trứng đợt sau”.

Trứng ung tại các xưởng ấp cũng được chị em coi là.. thuốc Viagra cho chồng
Trứng ung tại các xưởng ấp cũng được chị em coi là.. thuốc Viagra cho chồng

Anh nguyễn Văn Đức (Hà Đông, HN) bộc bạch: “Trước đây, tôi không ăn trứng ung, nhưng từ khi được bạn bè rỉ tai rằng “ăn trứng ung sẽ tăng cường sinh lý nam giới”, nên tôi ăn thử và thấy “khả năng” cũng được cải thiện ít nhiều. Từ đó, tôi thường xuyên mua trứng ung để ăn. Thậm chí, bà xã còn mua về bắt tôi phải “bồi dưỡng” thường xuyên bằng món này. Ăn nhiều cũng phát ngán, nhưng cứ nghe cái giọng nũng nịu của bà xã “ Cố ăn đi anh, một người khỏe… hai người vui” thì có ngán đến mấy cũng phải vui vẻ mà… thưởng thức…”.

Theo anh Đức, rất nhiều bạn bè của anh cũng tin vào “công dụng kỳ diệu” của món thực phẩm này. “Gặp nhau nhiều khi chúng tôi hay hỏi tếu nhau rằng “hôm nay bà xã bắt tiêu thụ mấy quả trứng ung”…”.

Trứng ung có nhiều độc tố nguy hiểm

Bác sỹ Phan Bích nga, Phó giám đốc Trung tâm khám dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cho biết, trứng ung là loại trứng đưa vào ấp nhưng không nở thành con do không được thụ tinh, hoặc là bị hỏng trong quá trình ấp do ảnh hưởng của nhiệt độ, môi trường. Do vậy, protein trong lòng đỏ trứng đã bị biến chất, có độc vì lưu huỳnh trong trứng đã biến thành sulfur hidrogen (mùi trứng thối). Khi trứng bị ung thì không còn chất dinh dưỡng nữa vì protein đã bị tiêu hủy. Bên cạnh đó, vỏ trứng không còn tác dụng bảo vệ nên có nhiều vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bên trong trứng, bao gồm cả các ký sinh trùng và vi khuẩn thương hàn, sinh ra nhiều độc tố rất nguy hiểm cho cơ thể.

Cũng theo bác sỹ Nga, mới đây người ta đã phát hiện ra một thành phần tạo thành trong quá trình trứng bị ung có tác dụng giống như Viagra. Tuy nhiên, tác dụng rõ ràng của phát hiện này chưa được khoa học kiểm chứng, còn thành phần của trứng ung thì đã được chứng minh là bất lợi cho đường tiêu hóa. Do đó, người ăn trứng ung có thể bị chướng bụng, khó tiêu, nôn mửa, đau bụng đi ngoài, trường hợp nặng có thể gây ngộ độc nguy hiểm cho sức khỏe.

Trứng ung chứa nhiều độc tố có thể gây ngộ độc nặng cho người
Trứng ung chứa nhiều độc tố có thể gây ngộ độc nặng cho người

Anh Đào Văn Phúc (Long Biên, Hà Nội) phàn nàn: “Không biết bà xã nhà tôi “lôi” đâu về cái phương pháp tăng cường bản lĩnh cho chồng bằng trứng ung, mà cách đây mấy hôm bà ấy hí hửng đem về gần trăm quả, xếp vào tủ lạnh để hàng ngày chế biến bắt tôi ăn dần. Ngày đầu “thưởng thức” cái món này, cũng chưa có biểu hiện gì. Sang ngày thứ hai tôi bị đau bụng rồi đi ngoài nặng, phải nằm viện cả tuần mới khỏi. Tôi “lệnh” cho bà ấy phải đem vứt hết số trứng ấy vào sọt rác. Có rất nhiều thực phẩm vừa lành lại vừa có tác dụng “cải thiện bản lĩnh” cho tụi tôi, tại sao các chị em không áp dụng. Lại cứ đi dùng những cách… chẳng giống ai để hành hạ cánh mày râu chúng tôi?...”.

Thanh Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang