Người thân ngóng thuyền viên bị mất tích

author 06:09 09/10/2014

Những người mẹ, người vợ, người con thắt ruột chờ tin 18 thuyền viên trên con tàu mất tích bí ẩn từ nhiều ngày nay.

Cuộc điện thoại cuối cùng 

Chị Bích thất thần chia sẻ, lúc 12h đêm 2/10, anh Thành còn gọi điện về nói chuyện và bảo tàu Sunrise vẫn bình thường. Hôm đó tàu lấy hàng nên anh em thuyền viên đều mệt, chỉ nói chuyện được khoảng hơn 6 phút thì anh Thành đi ngủ.

Bố mẹ, vợ anh Thành - thuyền viên trên tàu Sunrise mất liên lạc đang thắt ruột lo lắng chờ tin.

Chị Bích lo lắng: "Dự kiến, đầu giờ sáng ngày 6/10 tàu về đến Việt Nam thì anh Thành sẽ gọi điện cho gia đình. Tuy nhiên, từ sau cuộc điện thoại đó gia đình không còn liên lạc được với anh Thành nữa.

Đến sáng 7/10, Công ty Cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng mời gia đình thuyền viên đến họp, khi đó tôi mới biết tàu Sunrise bị mất liên lạc từ ngày 2/10."

Chị Bích cũng cho biết thêm, sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng, anh Thành làm việc cho Công ty Cổ phần đóng tàu thủy sản Hải Phòng. Tuyến hàng hải Việt Nam - Singapore là tuyến cố định anh Thành đi thường xuyên. 

Tàu chạy từ Singapore về đến Việt Nam là 3 ngày. Thông thường khi về đến lãnh hải Việt Nam, anh Thành sẽ gọi điện về nhà cho bố mẹ và vợ con ngay, nhất là con trai của anh Thành, chưa biết nói nhưng con cứ ê a nói chuyện với bố. 

Mỗi lần đi tàu về, anh Thành cũng hay kể cho vợ nghe những chuyện khó khăn, gian khổ khi đi tàu biển như cháy nổ, cướp biển... nhưng chị không nghĩ chuyện này lại xảy ra với chính con tàu của chồng mình. 

Con anh Thành mới 15 tháng tuổi vẫn chưa đủ lớn để hiểu nỗi lòng của ông bà và mẹ đang từng giờ, từng phút ngóng tin người cha mất liên lạc.

Ông Phạm Văn Điệp (58 tuổi, bố đẻ anh Thành) cho biết, Thành còn có em trai, hôm nay đã nhận được giấy báo của Trường Cao đẳng Bách nghệ, đăng ký thi Khoa điều khiển tàu biển giống như anh trai mình. Tuy nhiên, xảy ra vụ việc này, gia đình đang chưa biết như thế nào, có nên đăng ký nhập học cho người em trai hay không. 

Ngồi bên cạnh con dâu và đứa cháu trai 15 tháng tuổi, mẹ anh Thành thẫn thờ, vừa nói vừa khóc: “Mong sao báo chí đưa tin nhanh về công tác tìm kiếm và mong các cơ quan chức năng sớm tìm được các em về chứ không chúng tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Cứ thế này thì tôi sống làm sao nổi!”. 

Mẹ anh Thành bật khóc khi ngóng tin con.

Chỉ biết ngồi đợi ngóng tin con

Tại nhà bà Nguyễn Thị Loan (72 tuổi, mẹ của thuyền viên Nguyễn Duy Đông, SN 1978, nhà ở phố Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng) không khí cũng trở nên nặng nề.

Bà Loan cho biết, anh Đông đi tàu Sunrise được khoảng 4 - 5 tháng nay. Lần gần đây nhất anh Đông về thăm mẹ và vợ hồi cuối tháng 8/2014. 

Chuyến trước đi về đến Côn Đảo anh Đông cũng gọi điện về nói chuyện với mẹ. Chuyến này đi từ Singapore chưa về đến gần Việt Nam nên chưa gọi về cho mẹ. 

Bà Nguyễn Thị Loan nhoà lệ khi nói về người con đang mất liên lạc trên tàu Sunrise những ngày qua.

Tối 6/10, vợ anh Đông biết tin tàu mất liên lạc nhưng sợ mẹ chồng lo lắng nên vẫn giấu. Đến sáng 7/10, bà Loan thấy Công ty gọi điện mời đến họp nên đã nghi ngờ và linh cảm điều chẳng lành. 

Đến tối cùng ngày, thấy đông người tập trung tại nhà hỏi han, khi đó bà Loan mới biết chuyện.

Bà Loan cũng cho biết: "Từ tối qua đến giờ vợ Đông buồn lắm! Hai vợ chồng nó cưới nhau được gần 5 năm rồi nhưng chưa có con. 

Mong các cơ quan chức năng sớm tìm được tàu và các thuyền viên để trở về với gia đình. Giờ tôi chỉ biết ngồi nhà chờ đợi chứ biết làm gì nữa đây!” - Bà Loan nói đoạn vội lấy tay gạt dòng nước mắt đang lăn dài. 

Theo VTC New


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang