Chất lượng sống

Văn hóa

Những bức ảnh ma ám ảnh của sinh viên Báo chí

author 16:01 28/10/2014

(VietQ.vn) – Tiếp tục không khí của mùa “lễ hội thây ma”, sinh viên Học viện Báo chí đã có hàng loạt những bức ảnh hóa trang ma mị và kinh dị khiến người xem khiếp sợ.

Đây là năm thứ 10 chương trình Halloween do khoa Quan hệ quốc tế của Học viện báo chí và tuyên truyền tổ chức với thông điệp ý nghĩa “Đừng đánh đổi thực tại chân thành bằng những giá trị ảo xung quanh”, mùa Halloween tiếp tục nhận được những  bức ảnh hóa trang đầy ma mị và sáng tạo của các bạn sinh viên.

Đây là năm thứ 10 chương trình Halloween do khoa Quan hệ quốc tế của Học viện Báo chí và tuyên truyền tổ chức với thông điệp ý nghĩa “Đừng đánh đổi thực tại chân thành bằng những giá trị ảo xung quanh”, mùa Halloween tiếp tục nhận được những  bức ảnh hóa trang đầy ma mị và sáng tạo của các bạn sinh viên.

Bạn  Nguyễn Thị Phương Thủy- sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K33 với bức ảnh có tựa đề: “Căm hận và bao dung – những cảm xúc luôn thường trực để giằng xé con người”.

Bạn  Nguyễn Thị Phương Thủy- sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K33 với bức ảnh có tựa đề: “Căm hận và bao dung – những cảm xúc luôn thường trực để giằng xé con người”.

Bức ảnh khát máu ghê rợn mang tên “Hồn ma trinh nữ” của sinh viên Nguyễn Thị Yến Nhi lớp Quan hệ quốc tế K34A2. Bức ảnh thể hiện linh hồn không thể siêu thoát của cô gái trẻ đầy ước mơ hoài bão nhưng bị chết một cách oan ức với ánh mắt, khuôn mặt đầy nỗi khổ đau. Từ đó, bức ảnh gửi gắm thông điệp: “Tha thứ cho kẻ thù cũng chính là trao cho bản thân cơ hội”.

Bức ảnh khát máu ghê rợn mang tên “Hồn ma trinh nữ” của sinh viên Nguyễn Thị Yến Nhi lớp Quan hệ quốc tế K34A2. Bức ảnh thể hiện linh hồn không thể siêu thoát của cô gái trẻ đầy ước mơ hoài bão nhưng bị chết một cách oan ức với ánh mắt, khuôn mặt đầy nỗi khổ đau. Từ đó, bức ảnh gửi gắm thông điệp: “Tha thứ cho kẻ thù cũng chính là trao cho bản thân cơ hội”.

Bạn Phí Thanh Quý – sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K31 với bức ảnh mang tựa đề: “Những con ma không đáng sợ bằng chính bản thân bạn”.

Bạn Phí Thanh Quý – sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K31 với bức ảnh mang tựa đề: “Những con ma không đáng sợ bằng chính bản thân bạn”.

Với thông điệp ấn tượng: “Trên đời này không có ma quỷ, chỉ có những người đang biến mình thành ma quỷ”, bức ảnh của bạn Trần Kim Ngọc đến từ lớp Quan hệ quốc tế K34A2 với hồn ma khát máu khiến người xem ghê rợn.

Với thông điệp ấn tượng: “Trên đời này không có ma quỷ, chỉ có những người đang biến mình thành ma quỷ”, bức ảnh của bạn Trần Kim Ngọc đến từ lớp Quan hệ quốc tế K34A2 với hồn ma khát máu khiến người xem ghê rợn.

Bạn Bế Thị Châm – sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K31 với bức ảnh: “Mình tôi cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời”.

Bạn Bế Thị Châm – sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K31 với bức ảnh: “Mình tôi cô đơn, lạc lõng giữa dòng đời”.

Với niềm tin vào một thế giới song song đang tồn tại, bức ảnh của bạn Bùi Thị Xuân – sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K32 ám ảnh người xem bởi không gian u ám, ma mị của thế giới bên kia, dù mờ nhạt nhưng vẫn luôn hiện hữu.

Với niềm tin vào một thế giới song song đang tồn tại, bức ảnh của bạn Bùi Thị Xuân – sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K32 ám ảnh người xem bởi không gian u ám, ma mị của thế giới bên kia, dù mờ nhạt nhưng vẫn luôn hiện hữu.

Bạn Hoàng Ngọc Hân – sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K34A2 với bức ảnh mang thông điệp: “Luôn có con ma tức giận trong mỗi con người”.

Bạn Hoàng Ngọc Hân – sinh viên lớp Quan hệ quốc tế K34A2 với bức ảnh mang thông điệp: “Luôn có con ma tức giận trong mỗi con người”.

Bạn Hoàng Thị Thu Hiền – sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K33A1 với bức ảnh mang thông điệp: “Cái chết không phải là sự kết thúc của bạo lực”.

Bạn Hoàng Thị Thu Hiền – sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K33A1 với bức ảnh mang thông điệp: “Cái chết không phải là sự kết thúc của bạo lực”.

Với cách thể hiện mới lạ về tình yêu đồng giới, bạn Nguyễn Thị Yến – sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K33A1 đã đưa ra thông điệp ý nghĩa về nỗi đau của tình yêu đồng giới trong xã hội hiện tại.

Với cách thể hiện mới lạ về tình yêu đồng giới, bạn Nguyễn Thị Yến – sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K33A1 đã đưa ra thông điệp ý nghĩa về nỗi đau của tình yêu đồng giới trong xã hội hiện tại.

Bạn Trần Mai Phương – sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K33A1 với bức ảnh: “Hãy tìm cơ hội cho chính mình”.

Bạn Trần Mai Phương – sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K33A1 với bức ảnh: “Hãy tìm cơ hội cho chính mình”.

Bạn Cao Dương Tâm Linh – sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K31 với bức ảnh có tựa đề: “Hoài niệm trường xưa”.

Bạn Cao Dương Tâm Linh – sinh viên lớp Thông tin đối ngoại K31 với bức ảnh có tựa đề: “Hoài niệm trường xưa”.

Tiếp tục gửi thông điệp về tình yêu đồng giới, bạn Ngô Hồng Thái đã gửi gắm một thông điệp: “Dù họ thuộc giới tính nào thì họ cũng đều muốn có một câu chuyện tình yêu đẹp”.

Tiếp tục gửi thông điệp về tình yêu đồng giới, bạn Ngô Hồng Thái đã gửi gắm một thông điệp: “Dù họ thuộc giới tính nào thì họ cũng đều muốn có một câu chuyện tình yêu đẹp”.

Cao Huyền


Thích và chia sẻ bài viết:

bình luận ()

Bình luận

tin liên quan

video hot

Về đầu trang