Ông đồ nằm gác chân trong sáng Mồng Một

author 17:35 31/01/2014

Sáng Mồng một, Hà Nội yên ả, tĩnh lặng. Ông đồ chưa có khách nên nằm gác chân nghỉ...

Những hình ảnh ghi lại sáng Mồng Một tại Hà Nội.

Phố vắng lạ thường trong sáng Mồng Một Tết Hà NộiPhố vắng lạ thường trong sáng Mồng Một Tết Hà Nội

Cờ Tổ quốc vẫn tung bay

Cờ Tổ quốc vẫn tung bay

Mua muối lấy may

Mua muối lấy may

Không có khách nên ông đồ vẫn nằm gác chân ngủ

Không có khách nên ông đồ vẫn nằm gác chân ngủ

Giới trẻ nô nức lên chùa cầu duyên

Giới trẻ nô nức lên chùa cầu duyên

Cầu chúc một năm thái bình, thịnh vượng

Cầu chúc một năm thái bình, thịnh vượng

Theo Tiền Phong


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang