Trò chuyện với thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội
Trong kì thi đại học năm 2014, em Nguyễn Văn Tuân dự thi 2 khối A và B, khối A em dự thi ngành Công nghệ thông tin Trường ĐH Công nghệ - ĐH Quốc gia Hà Nội; khối B em dự thi vào Trường ĐH Y Hà Nội.
Nguyễn Văn Tuân vừa giành thêm ngôi á khoa Trường ĐH Y Hà Nội.
Tuân cho biết em sẽ chọn ĐH Y Hà Nội để theo học, vì nó phù hợp với em hơn, đòi hỏi tinh thần tự học rất cao. Em có hỏi các anh chị học trước nói theo y là sẽ vất vả vì học nhiều, bài tập nhiều, đôi khi phải trực đêm, nhưng em vẫn quyết tâm theo học.
Được biết, bố mẹ của Tuân rất hưởng ứng cho em theo học ĐH Y Hà Nội, tuy nhiên bố mẹ hơi buồn vì em không được thủ khoa.
Bà Đỗ Thị Thắm - mẹ em Nguyễn Văn Tuân chia sẻ: “Gia đình tôi hơi buồn vì cháu nó không được thủ khoa, vì Hóa nó rất yêu thích. Gia đình cũng hưởng ứng cho cháu theo học ĐH Y Hà Nội, nhưng hơi lo vì học kéo dài những 6 năm, rất tốn kém. Vợ chồng chúng tôi lại phải cố gắng thôi chứ biết làm thế nào”.
Theo Dantri