Bước nhảy hoàn vũ 2015: Bị chê 'tơi tả' Chi Pu sẽ là thí sinh đầu tiên bị loại?

author 11:32 30/01/2015

(VietQ.vn) - Với phần biểu diễn bị chê tơi tả do thiếu cảm xúc ở đêm liveshow 3 trước, liệu Chi Pu có đang bị “dìm” và là thí sinh đầu tiên bị loại của sân chơi Bước nhảy hoàn vũ 2015?

Ba đêm thi đầu tiên của Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015 đã đi qua đầy ấn tượng và nhiều màu sắc. Trong suốt 3 đêm thi với các chủ đề khác nhau, các thí sinh cũng như bạn nhảy của mình đã cống hiến những bài thi thật sự đặc sắc với sự cố gắng và cầu toàn hết mức trong mỗi tuần. Tuy nhiên, trong tuần này, với chủ đề Đêm hoạt hình, các thí sinh sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều vì đêm thi này, sẽ có một cặp đôi phải chia tay chương trình.

: Bị chê “tơi tả” Chi Pu có nhiềuk hả năng sẽ là thí sinh bị loại đầu tiên tại Bước nhảy hoàn vũ 2015

Bị chê “tơi tả” Chi Pu có nhiềuk hả năng sẽ là thí sinh bị loại đầu tiên tại Bước nhảy hoàn vũ 2015

Giữ phong độ ổn định qua ba tuần là Chi Pu và Angela Phương Trinh, cả hai thí sinh cùng bạn nhảy luôn mang đến những bài thi đầy màu sắc và thú vị. Tuy nhiên, ở đêm liveshow 3 trước đó, Chi Pu đã bị ban Giám khảo chê tơi tả với phần biểu diễn thiếu cảm xúc của mình.  

Lựa chọn ca khúc Make you feel my love trong bộ phim truyền hình đình đám Glee, Chi Pu đã hóa thân vào nhân vật Cosy – cô gái xinh đẹp rơi vào trạng thái trầm cảm khi người yêu mình đột ngột qua đời. Ngôi sao trẻ gây ấn tượng mạnh khi khoác lên mình một bộ váy trắng tinh khôi, thể hiện rõ sự đáng yêu, nữ tính của Cosy.

Chính vì tiết mục nhận được sự kì vọng cao này, Chi Pu mới chỉ khiến BGK thỏa mãn phần “hình”. Nếu như Giám khảo Trần Ly Ly cho rằng: “ Hôm nay em làm không tới, em không tự tin vào chính mình”. Thì Giám khảo Trác Thúy Miêu có phần gay gắt hơn: “Trong bài diễn này, ngoài khuôn mặt dễ thương của em, tôi muốn nhìn thấy cảm xúc, sự kết nối về thể xác và tâm hồn giữa em và bạn diễn. Em hợp với những bài nhảy có tiết tấu sôi động, tuy nhiên khi thực hiện những bài nhảy đòi hỏi chiều sâu như tiết mục hôm nay, em chưa thực sự thuyết phục được tôi”.

Nếu như hai tuần đầu Chi Pu với hình ảnh ca sĩ thần tượng và bà lão đam mê nhảy đều nhỉnh hơn Phương Trinh khi hóa thân thành Nữ hoàng Ai Cập và nàng Digan một bậc, thì trong tuần vừa qua, với sự nhập vai hoàn hảo thành người mẹ nghèo khốn khổ, Angela Phương Trinh đã vượt lên dẫn đầu, trở thành Cặp đôi xuất sắc nhất đêm thi.

Dumbo đã mất phong độ khi gặp khó khăn với chủ đề Latin và với đêm Nhạc phim

Dumbo đã mất phong độ khi gặp khó khăn với chủ đề Latin và với đêm Nhạc phim

Trong suốt ba tuần thi vừa qua, 8 thí sinh đều chứng minh được sự ngang tài ngang sức của mình, khi chưa có cặp đôi nào vượt lên hẳn các đôi còn lại và các đôi luôn có sự “bám đuổi” và “cạnh tranh” đầy gay cấn. Nếu như tuần đầu, sự hài hước và thú vị của Dumbo thắng thế thì sang Liveshow 2, anh đã mất phong độ khi gặp khó khăn với chủ đề Latin và với đêm Nhạc phim, tuy vẫn là sự hài hước đầy cuốn hút nhưng vẫn không đủ để kéo anh lên top 3 của đêm thi. Với Ninh Dương Lan Ngọc, trong đêm mở màn, nếu như cô là 1 trong 2 cặp đôi ở vị trí cuối bảng thì sang đêm thi thứ 2 cô đã xuất sắc vượt lên giành giải Cặp đôi xuất sắc nhất trong đêm. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài sang liveshow 3 khi vai Nương phiên bản Dancesport không mang lại nhiều thành công cho cô.

Là một thí sinh được khán giả kì vọng “làm nên chuyện” trong Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015, ngay đêm thi đầu tiên, Diệp Lâm Anh đã chứng minh mình là một đối thủ nặng kí với bài Freestyle đầy cuốn hút và sôi động. Sang đêm thi thứ 2, cô tiếp tục chinh phục khán giả khi thay đổi phong cách với câu chuyện tình buồn cùng điệu Rumba. Tuy nhiên, khi đến đêm liveshow 3, cô không tạo được sự hấp dẫn cho khán giả và Ban giám khảo với tiết mục nhạc phim Step Up 2 của mình và “ngậm ngùi” về vị trí cuối bảng xếp hạng.

Ngược lại với Diệp Lâm Anh, Vương Khang trong đêm thi mở màn anh vẫn chưa thực sự tạo được nhiều ấn tượng với câu chuyện Thần đèn, và khi sang liveshow 2 anh cùng bạn nhảy Anna dù đã cố gắng với I’m The Best nhưng vẫn không đạt kết quả như ý, đến chủ đề Nhạc phim, với màn hóa thân xuất sắc thành nhân vật trong phim Chàng trai năm ấy, Vương Khang đã nhận được sự công nhận của các giám khảo và người xem với vị trí thứ 2 trong đêm thi.

Diệp Lâm Anh đã chứng minh mình là một đối thủ nặng kí với bài Freestyle đầy cuốn hút và sôi động

Diệp Lâm Anh đã chứng minh mình là một đối thủ nặng kí với bài Freestyle đầy cuốn hút và sôi động

Với hai thí sinh còn lại, Hương Giang và Sử Duy Vương, tuy trong đêm thi mở màn cả hai cặp đều chưa tạo được nhiều dấu ấn với câu chuyện tình buồn và chuyện chàng thợ săn thì qua đêm thi thứ 2 và liveshow 3, họ đã chứng minh khả năng cùng sự cố gắng của mình với các bài thi được đánh giá cao và sự tiến bộ nhanh qua mỗi tuần. Cả Hương Giang và Sử Duy Vương với những bứt phá về cả kĩ thuật lẫn trình diễn đang thể hiện họ cũng là những ứng cử viên nặng kí và là những đối thủ đáng gờm với các cặp đôi khác trong các đêm thi sắp tới.

Cả Hương Giang và Sử Duy Vương với những bứt phá về cả kĩ thuật lẫn trình diễn đang thể hiện họ cũng là những ứng cử viên nặng kí và là những đối thủ đáng gờm

Cả Hương Giang và Sử Duy Vương với những bứt phá về cả kĩ thuật lẫn trình diễn đang trở thành ứng cử viên nặng kí và là những đối thủ đáng gờm

Mùa thứ 6 của cuộc thi đã đi qua 1/3 chặng đường với những ấn tượng đáng kể và như kiện tướng Dancesport Khánh Thi đã từng chia sẻ: “Bước Nhảy Hoàn Vũ năm nay rất khó chấm điểm” vì cả 8 thí sinh, mỗi người đều tạo cho mình một màu sắc, dấu ấn riêng với những tiết mục được đầu tư, chăm chút kĩ lưỡng từ nội dung, hình thức và cả sự quyết tâm cao độ. Cho nên, dù đêm thi tới đây sẽ có một thí sinh bắt buộc phải chia tay chương trình nhưng đến hiện nay, đó vẫn là một câu hỏi không thể đoán trước.

Tuần này, các cặp đôi sẽ thử tài với thử thách đêm Hoạt hình và kết quả đêm thi này không hề phụ thuộc vào những tuần trước, vì vậy các thí sinh chỉ có thể cố gắng hết mức vì nếu thiếu may mắn, họ sẽ là cặp đôi đầu tiên tạm biệt ngôi vinh quang của Bước Nhảy Hoàn Vũ 2015.

Bảo An

 

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang