'Cặp bài trùng' đi xe Liberty mặt xám ngoét khi gặp cảnh sát

author 17:19 18/02/2016

(VietQ.vn) - Đôi nam nữ điều khiển xe máy Liberty giật mình, mặt xám ngoét khi bị lực lượng cảnh sát Y7/141 dừng phương tiện kiểm tra hành chính.

Chiều 18/2, Thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Tổ trưởng Tổ công tác Y7/141 (Đội phó Đội CSGT số 2, Công an TP. Hà Nội) cho biết, khoảng 14h ngày 18/2, khi tổ công tác đang làm nhiệm vụ tại đường Phùng Hưng – Xa La (thuộc địa phận huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì phát hiện đôi nam nữ điều khiển xe máy nhãn hiệu Liberty mang BKS: 29E1-082.40 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe.

Tiến hành kiểm tra hành chính trên người nam thanh niên này, Tổ công tác Y7/141 phát hiện bên trong túi áo khoác có một túi ni-lông kích thước 7x12cm có chứa tinh thể màu trắng có trọng lượng khoảng 5 gam. Khai thác tại chỗ, nam thanh niên này tự khai nhận là ma túy “đá”.

Đôi nam nữ biến sắc khi bị cảnh sát 141 dừng xeĐôi nam nữ biến sắc khi bị cảnh sát 141 dừng xe

Đấu tranh bước đầu, nam thanh niên này khai tên là Tô Duy Hưng (SN 1983, trú tại ngõ 2 Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Còn cô gái đi cùng với Hưng khi tên là Đinh Thị Kim Phụng (SN 1992, trú tại tổ Bình Minh, thị trấn Châu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội).

Tại cơ quan công an, đối tượng Tô Duy Hưng khai nhận số ma túy đá trên được y mua tại Bến xe Yên Nghĩa với giá 6 triệu đồng. Khi đang trên đường mang số ma túy “đá” trên về sử dụng thì bị lực lượng cảnh sát 141 bắt giữ.

Số ma túy Số ma túy "đá" được Hưng và Phụng mang theo người

“Cặp bài trùng” này cho biết chưa có tiền án, tiền sự và không phải vợ chồng, chỉ là mối quan hệ xã hội. Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Đồn Công an Cầu Bươu (Thanh Trì, Hà Nội) tiếp tục điều tra, mở rộng.

Thượng úy Nguyễn Tuấn CườngThượng úy Nguyễn Tuấn Cường đang làm thủ tục bàn giao người, tang vật cùng phương tiện cho Đồn Công an Cầu Bươu

Hải Sơn


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang