Cơ ngơi hoành tráng của những ‘tỷ phú cõi âm’

author 06:59 18/12/2014

(VietQ.vn) - Nhiều đại gia, tỷ phú không ngần ngại chi hàng núi tiền xây cất lăng mộ, nhà thờ xa hoa với quan niệm "sống cái nhà, già cái mồ”. Phải chăng đây cũng là một cách thể hiện đẳng cấp của kẻ có tiền?

Doanh nhân tỷ phú bỏ tiền tỷ xây lăng mộ lớn nhất Việt Nam

Doanh nhân Trần Văn Sen đã bỏ tiền tỷ, mua lại gần 10ha đất làng Mẹo, ngôi làng được mệnh danh là làng tỷ phú ở tỉnh Thái Bình, giá đất ở đây đắt không kém thủ đô Hà Nội, để xây dựng lăng Đức Hoằng Nghị Đại vương, tức ông Trần Hoằng Nghị, cha đẻ của Thái sư Trần Thủ Độ. Đây được đánh giá là lăng mộ thuộc loại lớn nhất Việt Nam.

Mất 9 năm xây dựng (từ 2002 tới 2011), khu lăng đền này mới hoàn thành. Các chi tiết đều được làm cầu kỳ. Móng lăng ăn sâu xuống lòng đất 4,2m, được đổ bê-tông kín đặc tạo thành tầng hầm rất rộng, chứa mộ phần của Đức Hoằng Nghị Đại vương. Trên mặt đất, lăng có 3 tầng, 6 mái, cao 41m. Các chi tiết trong mộ khá cầu kỳ, phủ màu vàng và đỏ.

Lăng Đức Hoằng Nghị Đại Vương

Lăng Đức Hoằng Nghị Đại Vương. Ảnh Infonet

Đặc biệt, nơi đây còn có tượng các vua quan đời Trần bằng đồng nguyên chất, ngoài phủ vàng. Trên trần các tầng đều có chữ Phúc, được viết rất xảo diệu, sắp xếp hợp lý khiến người xem phải trầm trồ.

Tỷ phú đất Nghệ An xây lăng mộ 3,5 tỷ

Những ngày vừa qua, dư luận tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) xôn xao về việc "đại gia" Nguyễn Văn C. (SN 1954), trú địa phương này bỏ ra 3,5 tỷ đồng để xây dựng khu lăng mộ đồ sộ cho chính mình để yên nghỉ sau khi tạ thế.

Kiến trúc của khu lăng mộ mô phỏng lăng mộ của vua chúa thời xưa ở cung đình Huế. Lăng mộ của ông C. được làm chủ yếu bằng chất liệu đá trắng, với 2 cổng vào, mỗi bên cổng khắc 2 hàng chữ Nôm và hình ảnh 2 con voi chầu, rồng phục.

Dư luận cho rằng thay vì xây lăng, đại gia C. nên  dùng tiền làm từ thiện

Dư luận cho rằng thay vì xây lăng, đại gia C. nên  dùng tiền làm từ thiện. Ảnh minh họa

Đại gia Nguyễn Văn C. đứng đằng sau điều hành công ty chuyên khai thác khoáng sản, được liệt vào diện ăn nên làm ra bậc nhất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp. Cách đây 7 năm về trước, vị đại gia này cũng thể hiện sự khác người khi vận động công nhân và nhân dân trên địa bàn để đưa cậu con trai, khi đó mới 21 tuổi ra ứng cử đại biểu dân cử nhưng bất thành.

Tỷ phú xây lăng mộ 3.000 cây vàng báo hiếu cha mẹ

Người nghĩ ra ý tưởng này là ông Hà Mỹ Suông, tên thường gọi là Hội đồng Suông - một đại điền chủ ở tỉnh Hà Tiên cũ hồi đầu thế kỷ 20. Do không có con ruột nối dõi tông đường nên tất cả số tiền dành dụm được ông Suông đều mua vàng dự trữ. Khi số vàng đã đựng đầy 6 thùng lớn (mỗi thùng tương đương với can 50 lít bây giờ) ông Suông quyết định xây khu lăng mộ (hiện nằm ở khu phố 2, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) để làm nơi an nghỉ cho cha mẹ.

Khu lăng mộ này được xây dựng trong vòng 2 năm (1935-1936) với nhiều loại nguyên vật liệu quý hiếm thời bấy giờ. Ông Suông phải lặn lội sang tận Hong Kong mua đá cẩm thạch loại được nhập từ Thụy Sĩ về dùng để ốp thân và hầm mộ. Còn đá núi, ông cho người ra tận Ngũ Hành Sơn lấy về. Khi vật liệu đã đầy đủ, ông Hội đồng Suông lại cho người đi mời những nghệ nhân có tay nghề giỏi nhất, được tuyển chọn từ Trung Quốc và Hải Phòng.

Kiến trúc độc đáo trong khu lăng mộ 3.000 cây vàng

Kiến trúc độc đáo trong khu lăng mộ 3.000 cây vàng. Ảnh GĐ&XH

Gần một thế kỷ trôi qua, khu lăng mộ đình đám này vẫn còn khá nguyên vẹn và thực sự là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo. Những khối đá quý bên lối dẫn vào khu thạch mộ được ghép từ hồi đầu thế kỷ vẫn mới tinh như vừa được đánh bóng. Tất cả khuôn viên, nền mộ và trần che nắng mưa đều được ghép từ những khối cẩm thạch mài nhẵn thín. Phần mái lợp được tô vẽ rồng, phượng, nghê... uy nghi, bên trong gian thờ tự được điểm những bài thơ bằng chữ Hán. "Địa ngục" được thiết kế theo quan niệm 9 tầng địa ngục, mỗi tầng được mô phỏng theo quan niệm dân gian.

Lăng mộ triệu đô của tỷ phú đất Cảng

Vũ Hồng K..,vị đại gia bậc nhất Hải Phòng từng khao khát tự tay xây mộ cho mình lúc nằm xuống. Và ông đã thỏa mãn ước nguyện bằng quần thể lăng mộ hơn 3.000m2 tại quận Kiến An, với tổng chi phí ước chừng 1 triệu USD.

Để bắt tay xây dựng khu lăng mộ, ông K. đã vào tận khu vực núi Nhồi, Thanh Hóa để tự tay chọn những khối đá đẹp nhất, đắt nhất, được khai thác bằng sức người thay vì dùng thuốc nổ như thông thường. Mỗi tảng đá như thế giá từ 10-30 triệu đồng. Phải mất 5 năm với bàn tay của hàng trăm thợ lành nghề, ý tưởng của ông mới thực sự hoàn thiện.

Lăng mộ triệu đô của tỷ phú đất Cảng được đánh giá là ‘độc nhất vô nhị’ ở Việt Nam

Lăng mộ triệu đô của tỷ phú đất Cảng được đánh giá là ‘độc nhất vô nhị’ ở Việt Nam. Ảnh minh họa

Khu trung tâm lăng mộ rộng chừng 200m2, lẩn khuất sau những hàng cau vua rợp bóng. Khuôn viên lăng mộ được xếp bằng những khối đá trắng lớn, được mài dũa rất khít. Hầm mộ sâu trong lòng đất 4m, được bao bọc bởi những phiến đá khổng lồ, mỗi khối nặng 2,6 tấn.

Ở giữa lăng mộ là khối đá đen nặng 10 tấn, mặt trước là những dòng chữ khắc nội dung kể tài năng cũng như đóng góp của ông cho xã hội. Trên cùng tháp đá bức tượng bán thân của ông K. được chạm khắc tỉ mỉ.

Đại gia chi trăm tỷ xây nhà thờ dát vàng

Ông Nguyễn Đức Lượng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Trường Linh đã bỏ 10 năm (1998-2008) cùng với số tiền cả trăm tỷ đồng để kỳ công dựng nhà thờ người cha liệt sĩ tại quê nhà.

Để thực hiện ý nguyện của mình, ông Lượng đã nhẫn nại thuyết phục làng xóm nhượng lại đất xung quanh. Từ mảnh đất 240 mét vuông, ông mua hết phía trước, mua rộng ra xung quanh và mua xuyên lên tận sườn dãy núi Chí Linh. Mảnh đất gom được rộng tới 5.000 m2, nằm trên một thế đất vàng theo phong thủy. Trước mặt là vòng tay ôm của con sông Kinh Thầy, sau lưng là dãy Chí Linh án ngữ, đúng là dựa núi nhìn sông.

Ngôi nhà thờ trăm tỷ của đại gia Hải Dương

Ngôi nhà thờ trăm tỷ của đại gia Hải Dương. Ảnh VTC News

Có mặt bằng rồi, ông Lượng tiến hành san đất. Công việc đào hồ, đắp núi phải làm đi làm lại vài lần, rất kỳ công. Cầu kỳ nhất là làm ngôi nhà thờ dát vàng. Ngôi nhà tốn kém không biết bao nhiêu công sức, tiền bạc của chủ nhân. Ban đầu, khi đã gom đủ lượng gỗ lim (mua tận Nam Phi) để dựng nhà, đội thợ mộc nổi tiếng của Sơn Tây, gồm vài chục người, có lúc lên đến cả trăm, ăn dầm ở dề tại nhà ông Lượng để đục đẽo. Suốt mấy năm trời kỳ công, đội thợ mới dựng lên được một ngôi nhà gỗ hoành tráng. Song, gia chủ nhòm ngang ngó dọc, thấy không hài lòng, đã dỡ bỏ.

Sau đó, ông Lượng lại mướn đội thợ giỏi nhất của Nam Định. Thợ mộc thì xẻ gỗ, đục đẽo ngày đêm như xưởng mộc khổng lồ, thợ đá đến từ Ninh Bình thì đẽo gọt, mài dũa đá xanh, đá trắng để lát nền, chạm trổ long, ly, quy, phụng... Cuối cùng, một công trình đẹp, hài hòa, mang đậm văn hóa Việt đã được hoàn thiện và các chuyên gia kiến trúc khó tìm thấy khiếm khuyết.

Minh Thùy (tổng hợp từ Người Đưa Tin, Vietnamnet)

 

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang