Đại gia xổ số: Từ sắm nhà lầu xe hơi, tiêu xài hoang phí đến phá sản, vỡ nợ

authorKhánh Hồng 06:13 18/06/2017

(VietQ.vn) - Không phải tất cả các đại gia xổ số đều có cuộc sống hưởng thụ cho đến cuối cuộc đời. Vài người trong số họ có kết cục khá bi thảm.

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với câu nói, "Tiền không thể mua cho bạn hạnh phúc." Và nếu bạn nghĩ rằng một chiến thắng xổ số có thể giải quyết tất cả các vấn đề thì có lẽ bạn suy nghĩ lại.

Nếu bạn muốn xem một số ví dụ về người trúng xổ số liệu có gặp may mắn đến cuối đời hay không, thì hãy nhìn vào số phận của một số người dưới đây.

William "Bud" Post

dai-gia-xo-so-tu-sam-nha-lau-xe-hoi-tieu-xai-hoang-phi-den-pha-san-vo-no

Williams bị tàn tật và đã có chính xác 2,46 đô la trong tài khoản ngân hàng của mình khi mua vé xổ số chiến thắng, giành được 16,2 triệu đô la trong cuộc xổ số Pennsylvania năm 1988. 

Trong vòng hai tuần sau khi chiến thắng, anh ta đã chi 300,000 đô la. Ba tháng sau, anh ta nợ 500.000 đô la nhưng mua một biệt thự trị giá 395.000 đô la. Post vẫn tiếp tục tiêu tiền của mình một cách hào nhoáng.

Anh ta gần như bị anh trai giết vì tiền, buộc phải đưa cho vợ cũ của anh một phần ba số tiền kiếm được của anh ta, và bị buộc tội vì tội tấn công. Sau khi ra khỏi nhà tù, anh ta đã phải trả 450 đô la một tháng. "Tôi hạnh phúc hơn nhiều khi tôi bị phá sản," anh nói. Post đã chết ở tuổi 66 vào năm 2006 do suy hô hấp.

Gerald Muswagon

dai-gia-xo-so-tu-sam-nha-lau-xe-hoi-tieu-xai-hoang-phi-den-pha-san-vo-no

Gerald Muswagon trở thành triệu phú trong một đêm sau khi ông mua vé xổ số 2 đô la, giành được 10 triệu đô la trong 1 chương trình xổ số Canada vào năm 1998.

Ông nhanh chóng mua xe mới cho mình và bạn bè. Sau đó, ông mua một ngôi nhà mới – nơi ông trang bị 8 màn hình TV cho bạn bè trong vòng 24 giờ.

Gerald tiếp tục chìm đắm trong các buổi tiệc tùng với rượu và ma túy. Trong vòng bảy năm, Gerald đã tiêu hầu như toàn bộ số tiền có dược và buộc phải quay trở lại làm việc.

Ông ấy treo cổ vào năm 2005. "Ông ấy không có người thân ở bên cạnh mình thời điểm đó”, anh họ của vị đại gia xổ số nói.

Alex và Rhoda Toth

dai-gia-xo-so-tu-sam-nha-lau-xe-hoi-tieu-xai-hoang-phi-den-pha-san-vo-no

Alex Toth – một người khuyết tật và vợ, Rhoda, là trợ lý điều dưỡng khi họ giành được 13 triệu đô la trong 1 cuộc chơi xổ số vào năm 1990. Toths nói với các phóng viên rằng họ muốn tiếp tục sống cuộc sống đơn giản và họ sẽ không để tiền thay đổi mình.

Nhưng tiền bắt đầu “nói chuyện” với họ và Toths không thể cưỡng lại được. Họ đã có một chuyến đi kéo dài ba tháng đến Las Vegas, đánh bạc, và đã tiêu tốn rất nhiều.

Một thập niên sau đó, cặp vợ chồng này đã bị phá sản, bị cáo buộc gian lận các khoản khai thuế thu nhập gian lận vào năm 2000, 2001 và 2003, nợ 2 triệu USD tiền thuế.

David Lee Edwards

dai-gia-xo-so-tu-sam-nha-lau-xe-hoi-tieu-xai-hoang-phi-den-pha-san-vo-no

David Lee Edwards là một cựu tù nhân từ Kentucky khi ông giành được một khoản lợi nhuận lớn từ giải Jackpot trị giá 280 triệu đô la. Giải thưởng Jackpot được chia cho ông cùng ba người chiến thắng khác và sau khi nộp thuế, Edwards nhận được 27 triệu USD.

Sau khi chiến thắng, ông nói ông muốn để dành tiền cho bản thân và thế hệ tương lai. Ông ấy cũng nói rằng sẽ sử dụng chiến thắng này một cách có trách nhiệm.

Edwards bắt đầu mua một căn biệt thự trị giá 1,5 triệu đô la, một chiếc máy bay tư nhân trị giá 1,9 triệu đô la, và những chiếc xe đắt tiền. Hàng xóm than phiền rằng biệt thự của ông trông giống như một đại lý xe hơi.

Ông cũng đã thực hiện nhiều vụ mua bán khác, và “thổi bay” 12 triệu USD trong năm đầu tiên. Edwards và vợ ông trở thành những kẻ nghiện ma túy và mắc bệnh viêm gan.

Số tiền này đã hết trong vòng 5 năm và vợ của Edwards đã bỏ ông ta. Ông chết trong một trại tế bần ở tuổi 58.

Khánh Hồng (theo therichest)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang