Lời cuối của những tử tù

author 10:07 18/08/2012

Ngay trước khi đưa bị đưa ra pháp trường, rất nhiều tên tử tù khăng khăng là mình bị oan.

 1. Troy Davis

 

 “Tôi xin phép được nói riêng lời này với người thân trong gia đình Macphail. Tôi tin các người đều cho rằng tôi chính là kẻ thủ ác giết hại cha, giết con và người anh của các người. Nhưng sự thật không phải thế. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn phải khẳng định mình vô tội.

Những điều kinh hoàng xảy ra vào đêm hôm đó không phải là lỗi của tôi. Bởi lẽ tôi không mang theo súng khi ấy thì làm sao có thể bắn được gia đình Maphail. Tuy nhiên, chứng kiến sự mất mát này tôi cũng thấy thực sự tiếc cho họ. Tôi biết gia đình nạn nhân vẫn đang ngày ngày cầu nguyện và đấu tranh tới cùng. Vì thế sự ra đi của tôi thời điểm này, bất chấp sự thật ra sao, sẽ làm vơi đi nỗi hận nơi họ. Mong chúa trời phù hộ cho họ”.

—Troy Davis bị xử tử ở Georgia ngày 21/9/2011

2. Steven Woods

 

 “Chẳng có mấy ai được chứng kiến cảnh tôi ra pháp trường và càng chẳng có ai chứng kiến tôi ra tay giết người…sự thật là tôi chẳng giết một ai cả. Và nếu như người vô tội như tôi cũng bị kết án thì tôi cũng chẳng còn biết nói sao nữa…”.

3. Forrest Parker

 

 “Tôi ước tôi có thể quay lại và làm lại từ đầu. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Cảm ơn người thân, bạn bè đã bên cạnh tôi. Tôi yêu họ rất nhiều…còn bây giờ, tôi đã sẵn sàng ra đi”.

5. Darick Demorris Walke

 

 “ Lời cuối cùng tôi muốn nói: Tôi không nghĩ tất cả những gì mình làm là sai trái. Vụ án xảy ra có quá nhiều tình tiết khiến tôi không thể khai được những gì có lợi cho mình. Giờ đây tôi phải ôm hận…"

Theo CAND

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang