Trải nghiệm những điểm hẹn hò lãng mạn như phim Hàn tại Hà Nội vào thu

authorTrần Thanh 14:00 28/09/2016

(VietQ.vn) - Hà Nội vào thu với tiết trời thật đẹp. Dưới đây là những địa điểm đẹp mà các cặp đôi nên hẹn hò khi bước sang thu.

Đi qua Kim Mã, Nguyễn Tri Phương, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Trần Phú… khoảng thời gian này, chắc chắn ta sẽ muốn dừng xe nán lại bên đường để ngắm vỉa hè ngập lá vàng kín lối, để check in, để ngửi những mùi hương hoa thoang thoảng mang đặc trưng của mùa thu. 
Hà Nội vốn nổi tiếng là nơi có những con đường, góc phố, quang cảnh đẹp và nên thơ. Điều đặc biệt là mảnh đất thủ đô như “vạn biến” theo từng mùa, cứ mỗi mùa Hà Nội lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng khó cưỡng. Cũng vì thế mà bấy lâu nay, nhiều người đã đợi mong vào từng đợt giao mùa để nhìn Hà Nội thay màu áo mới. Tất cả đều là những nét đặc trưng làm nên Hà Thành – mảnh đất đã đi vào tâm hồn của rất nhiều thế hệ.

Những ngày cuối tháng 9, xuống phố trong những ngày chuyển mùa, ta dễ dàng bắt gặp một Hà Nội rất thơ trong tiết trời dịu dàng sắp vắt mình sang thu. Đó là những con đường rợp trời lá vàng bay tưởng chỉ xuất hiện trong những thước phim Hàn Quốc, là những hàng cây xanh rợp bóng mát yên bình. Ra đường những ngày nắng nhẹ, gió thoảng, cùng những đợt lá chao nghiêng rải khắp phố, lòng người chợt thanh thản đến lạ kì như một món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho mảnh đất Hà Nội. 

Đây cũng là những địa điểm thích hợp để các bạn trẻ tranh thủ chụp hình, ghi lại khoảnh khắc đất trời thủ đô thanh bình, thơ mộng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được hòa mình vào đất trời, nghe tiếng lá khô xào xạc bay trong gió, ngắm lá vàng rơi như đang nhảy múa và “bấm” được những tấm ảnh đẹp, đúng không?

1. Phố Nguyễn Du

Cuối tháng 10, đầu tháng 11, phố Nguyễn Du lại nức lên hương thơm nồng nàn của hoa sữa, rất đặc trưng Hà Nội và đã đi vào thơ ca say đắm lòng người: “Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du, những đêm hoa sữa thơm nồng”. Nằm ngay cạnh hồ Thiền Quang lộng gió, phố Nguyễn Du luôn rợp bóng mát bởi những cây sữa cổ thụ, mang dáng vẻ riêng, thanh lịch như chính văn hóa của Hà Nội nghìn năm. Phố Nguyễn Du không dài, cũng không quá rộng, nhưng giản dị và lãng mạn với hương thơm lãng đãng theo gió đưa bay, luôn tạo cảm hứng xốn xang cho những trái tim đang yêu.

9

2. Đường Phan Đình Phùng

Đẹp như những con phố ở Paris với bóng các cây sấu cổ thụ cao xanh mát, thẳng đều tăm tắp 2 hàng, đường Phan Đình Phùng là con đường có vỉa hè rộng nhất nhì Hà Nội. Hãy tưởng tượng vào một buổi chiều cuối tuần, bạn và người ấy dắt tay nhau đi trên vỉa hè, lá vàng rơi trải dưới những bước chân trông chẳng khác gì cảnh lãng mạn trong phim Hàn Quốc “Bản tình ca mùa đông”.

10

Đến con đường tình yêu là đến với những quán café nép mình dưới những tán cây cổ thụ xanh tốt hay quán chè Bobochacha ngon nổi tiếng – nơi dân teen thường lui tới.

3. Phố Kim Mã

Dù mùa đông hay mùa hè, dù trụi lá hay xanh mướt, đường Kim Mã thuộc khu Ngoại giao đoàn, đầu phố Vạn Bảo vẫn luôn giữ cho mình vẻ đẹp lãng mạn riêng. Đặc trưng phố là những hàng cây đổi màu theo mùa. Mùa xuân, lá xanh mướt hai hàng. Mùa hè, sắc tím bằng lăng tràn ngập khu phố. Mùa thu lá vàng đỏ nhè nhẹ ươm nắng trên thảm cỏ xanh. Mùa đông lá rụng mang theo những nỗi niềm nhung nhớ. Ai có dịp đi qua con phố vào thời gian này, chắc hẳn sẽ phải liêu xiêu thả hồn trên những thảm lá rụng.

Bất cứ khi nào bạn dạo bước tới đường Kim Mã và phố Vạn Phúc, bạn đều có thể tìm được những cảnh rất đẹp.Con đường này đẹp nổi tiếng với những hàng cây dài hun hút, tạo nên cảm giác yên bình, trong lành luôn thu hút các cặp đôi.

4. Bến Hàn Quốc

Một không gian vô cùng thoáng đãng với một nửa là đầm sen bao quanh. Ngước sang một bên là công viên nước với chiếc đu quay ẩn hiện trong ánh sáng đèn điện huyền ảo. Ngoảnh sang bên kia là hồ Tây bảng lảng sương khói. Được coi là địa điểm yêu thích của các bạn trẻ, bến Hàn Quốc nổi tiếng với những “dấu ấn tình yêu” bằng graffiti (một thể loại vẽ tự do trên các bức tường, đường phố du nhập từ nước ngoài) in trên đường. Những hình vẽ này mang thông điệp tình yêu của những cô cậu học sinh tuổi ô mai với những rung động đầu đời. Những câu chuyện tình yêu ở đây có những nét tương đồng với phim Hàn và đó cũng là nguồn gốc ra đời cái tên dành cho con đường này.

ben han quoc

Bến Hàn Quốc được coi là địa điểm yêu thích của các bạn trẻ, bến Hàn Quốc nổi tiếng với những “dấu ấn tình yêu” bằng graffiti (một thể loại vẽ tự do trên các bức tường, đường phố du nhập từ nước ngoài) in trên đường.

Có 3 cách để đến bến Hàn Quốc. Thứ nhất là đi vào ngõ 399 Âu Cơ, men theo một triền đê. Thứ hai, đi vào đường Xuân Diệu, rẽ vào ngõ 52 Tô Ngọc Vân, đến cuối ngõ sẽ có một con đường nhỏ dẫn tới bến Hàn. Thứ ba, trên đường vào công viên nước đi qua những đầm sen, rẽ vào một con đường đất chỉ đủ một xe đi. Cuối đường đất là một con đường bê tông uốn lượn vòng vèo như chữ V, có hàng đèn cao áp, có lan can hai bên. Đó chính là bến Hàn Quốc.

 5. Thơ mộng cầu Long Biên

Sau những nỗi niềm quá khứ, giờ đây cầu Long Biên có lẽ nên được gọi với cái tên mới: “Cây cầu chuyên chở tình yêu”. Không biết tự bao giờ, cây cầu đã trở thành chứng nhân tình yêu của biết bao cặp đôi. Những nụ hôn nồng nàn, những lời ước hẹn, những nét chữ son thề, và những chiếc khóa tình yêu… đều hiện diện rõ ở nơi này. Khi Hà Nội lên đèn, cầu Long Biên càng trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

mau-thoi-gian-tren-cau-long-bien-204406

Sau những nỗi niềm quá khứ, giờ đây cầu Long Biên có lẽ nên được gọi với cái tên mới: “Cây cầu chuyên chở tình yêu”.

Từ cầu Long Biên, bạn có thể nhìn thấy cảnh xe cộ qua lại tấp nập ở cầu Chương Dương, được ngắm màu nước sông Hồng và “bị” những cơn gió thổi vào mặt mát rượi. Đứng ngắm cảnh ở cầu Long Biên mang lại cho ta cảm giác thật thoải mái. Dường như khi đứng trước gió, người ta trở thành những con người hoàn toàn mới, bao lo âu, suy nghĩ đều bị gió cuốn đi. Trước mắt chỉ còn lại một không gian “mở”, không gian của mơ ước, hi vọng, không gian màu nước sông Hồng.

Trần Thanh (t/h)

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang